Maria và những bước chân

Mẹ không giữ Chúa cho riêng mình mà Mẹ mang Chúa đến với mọi người.


Nhìn vào cuộc đời của Mẹ, chúng ta thấy rõ được đó là một bài ca lên đường. Sau lời thưa “Xin vâng”, bước chân của Mẹ cũng bước ra khỏi vùng an toàn, khỏi cuộc sống bình lặng. Mẹ vâng phục thánh ý Chúa, chấp nhận cưu mang Ngôi Hai trong cung lòng của mình, cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa.

Mẹ không giữ Chúa cho riêng mình mà Mẹ mang Chúa đến với mọi người. Mẹ san sẻ niềm vui có Chúa cho loài người trong bước chân vội vã đi thăm người chị họ Êlisabét. Niềm vui đó cũng chính là khởi đầu cho những khó khăn, thử thách khi Mẹ nhận lấy trách nhiệm cưu mang Đấng Cứu Thế. Niềm vui đi kèm những khó khăn khi Mẹ bước những bước chân trĩu nặng, lo toan đưa con trốn sang Ai cập. Bước chân vui mừng khi từ Ai Cập trở về quê hương. Rồi cũng có những bước chân hân hoan khi cùng Chúa lên đền thờ Giêrusalem, bước chân hoang mang lo lắng khi bị lạc mất con. Bước chân đầy tình yêu thương khi cùng Chúa dự tiệc cưới Cana, khi tìm thăm Chúa trong những ngày Chúa đi rao giảng. Và có cả bước chân nặng nề, đầy thương đau khi Mẹ bước theo Chúa trên đường lên núi Sọ. Mẹ âm thầm chịu đựng, lặng lẽ dõi theo con của mình.

Nhịp chân của Mẹ thay đổi theo từng giai đoạn, theo từng sự kiện trong cuộc đời của Chúa. Nhịp chân của sự hy sinh, của tình yêu. Mẹ đã nếm trải hết những hương vị của cuộc đời khi Mẹ phó thác đời mình trong tay Chúa, để Chúa lèo lái con thuyền cuộc đời của mình. Mẹ cũng là mẫu gương cho những ai muốn làm môn đệ của Chúa, đó chính là: Tinh thần vâng phục, sẵn sàng lên đường, hy sinh chính mình, chịu thiệt thòi, tủi nhục để có thể theo Chúa đến cùng.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ tiếp tục đồng hành với chúng con là những người trẻ đang tập tễnh bước những bước chân đầu tiên trên con đường đi tìm gặp Chúa. Xin cho chúng con biết cảm nghiệm, biết mở lòng trước những ân ban của Chúa qua dòng thời gian, qua những người xung quanh, qua các biến cố và qua những cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Để một lần nữa chúng con tin tưởng, phó thác hơn vào tình thương quan phòng của Chúa. Ước mong rằng, chúng con biết noi gương Mẹ, sống trọn vẹn từng giây phút để cuộc đời chúng con cũng là bài ca lên đường, được sai đi và được đến với những ai cần chúng con.

Hoa_Lớp 1 (Thanh tuyển Huế), FMI