Bạn là gì... trước mặt Chúa?
Chúng ta – những người đang bước vào Tuần Thánh – đã làm gì để bày tỏ lòng yêu mến Chúa?
Khi bước vào Tuần Thánh, chúng ta không thể không tự hỏi bản thân: "Mình đang làm gì?" Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại thật sâu sắc, nhất là khi mùa Chay sắp kết thúc và Tuần Thánh đang đến gần. Đây là thời gian đặc biệt, khi Giáo hội mời gọi người Kitô hữu sống cao độ của sự sám hối và ăn năn. Đồng thời, chúng ta được mời gọi tham dự các cử hành Phụng vụ của Tuần Thánh, để đồng hành cùng Chúa Giêsu trên con đường thập giá và nhận ra rằng tình yêu và ơn cứu độ của Chúa không xa lạ, không tách rời cuộc sống của chúng ta, mà luôn hiện diện, âm thầm chờ đợi chúng ta quay về.
Trong Tin Mừng Maccô 14,3-9 chúng ta được chứng kiến hành động của một người phụ nữ vô danh – không được giới thiệu tên tuổi hay thân thế – nhưng lại để lại một dấu ấn sâu đậm qua một cử chỉ tưởng chừng rất nhỏ bé. Cô đã đập vỡ lọ dầu thơm quý giá để xức chân Chúa, và Chúa đã trân trọng hành động ấy, dù nhiều người xung quanh cho rằng đó là việc làm hoang phí. “Điều gì làm được thì cô đã làm” (Mc 14,8). Đó là “một việc nghĩa” dành cho Chúa.
Chúng ta – những người đang bước vào Tuần Thánh – đã làm gì để bày tỏ lòng yêu mến Chúa? Mùa Chay sắp qua, chúng ta đã thực sự sám hối và trở về chưa? Hay vẫn còn chần chừ, cố chấp, để rồi làm tổn thương đến Chúa? Tuần Thánh là thời gian để chúng ta nhìn lại chính mình, không chỉ qua những hành động bề ngoài, mà còn qua cái tâm chân thành trong mỗi quyết định, mỗi lời cầu nguyện. Đã bao giờ chúng ta dừng lại để tự hỏi: "Mình đã thực sự thay đổi trong mùa Chay này chưa?" Những lời sám hối liệu đã xuất phát từ trái tim ăn năn, hay chỉ là những lời nói suông, không kèm theo sự đổi mới thật sự?
Mỗi hành động của chúng ta, dù nhỏ bé, đều có thể trở thành một dấu ấn của tình yêu dành cho Chúa. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm điều gì lớn lao hay phô trương, mà là những gì chúng ta có thể làm với tất cả tấm lòng yêu mến. Nếu trong mùa Chay này, chúng ta chưa thật sự thay đổi, chưa bước đi trong đường lối của Chúa, thì Tuần Thánh chính là cơ hội quý báu để chúng ta quay về, sám hối và làm mới lại tình yêu dành cho Ngài. Những gì còn dang dở, bây giờ chính là lúc để thực hiện – để mỗi ngày trong Tuần Thánh không chỉ là tham dự các nghi thức Phụng vụ, mà còn là những bước chân thực sự và chân thành trong hành trình bước theo Chúa.
Lạy Chúa! Thời gian lúc nào chúng con cũng có, nhưng để sử dụng đúng thời gian Chúa ban, thì không phải lúc nào chúng con cũng ý thức và thực hiện tốt. Xin giúp chúng con nhận ra mình đang ở đâu trong hành trình thương khó của Chúa, trong thời gian hồng ân cùng với Giáo hội, để cuối tuần này, chúng con có thể cùng nhau hân hoan tung hô "Alleluia!" trong niềm vui Phục sinh.
Hoàng Mai (Thanh tuyển Huế), FMI