Vui sống Lời Chúa: Thứ Ba Tuần Thánh

“Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy”. (Ga 13,21)


* Lời Chúa:

“Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy”. (Ga 13,21)

* Nội Quy, điều 83 §1:

Chị em luôn tâm niệm rằng bản thân mình cũng như người khác điều mang hình ảnh Đức Kitô và hình ảnh Thiên Chúa. Vì vậy, chị em cần làm nổi bật hình ảnh đó nơi chính mình để hình ảnh Thiên Chúa được chiếu tỏa nơi mọi người.

* Suy niệm: 

Đoạn Tin Mừng ngày hôm nay như một tiếng nói thức tỉnh tâm hồn mỗi người chúng ta: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy”. Lời này không chỉ dành riêng cho Giuđa mà cũng có thể là một lời nhắc nhở mỗi người môn đệ đi theo Chúa Giêsu. Đã bao lần tôi đã vô tình hay cố ý làm tổn thương Thầy qua những thiếu sót, những yếu đuối của bản thân? Có khi tôi đã nộp Thầy bằng sự vô tâm, bằng lời nói thiếu bác ái hay thái độ dửng dưng với tha nhân.

Người CĐMVN được mời gọi trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa giữa đời, để làm rạng rỡ hình ảnh Thiên Chúa nơi bản thân và nơi tha nhân. Sứ mạng đó đòi hỏi mỗi người chúng ta cần biết nhìn người khác với ánh mắt yêu thương và tôn trọng, như vậy tha nhân mới hiểu và sẵn sàng đón nhận tình yêu Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con xin tạ ơn Chúa vì tình yêu Ngài dành cho con dù con thật bất xứng. Xin tha thứ cho con xin ban cho con một trái tim hiền lành và khiêm nhường, để con biết yêu thương và đón nhận mọi người như chính Chúa đã yêu thương con.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay, Con Đức Mẹ Vô Nhiễm được mời gọi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, suy ngẫm và dâng lên những tâm tình tạ ơn với ơn gọi mà Chúa ban cho mỗi người.

Học viện SG, FMI