Một đêm rất nhẹ - nhưng chạm rất sâu…

Tối qua, mình được ở trong một không gian rất đặc biệt – nơi không có những ồn ào vội vã của cuộc sống...


-------------------------------

CẢM NGHIỆM

“Giữa những xao động của nhân thế nổi trôi.

Giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người.

Giữa những đẹp tươi hay ê chề thất vọng.

Con xin dành một cõi rất riêng tư.

Cho Giêsu Đấng tình yêu thẳm sâu.”

Những câu hát trên trong bài hát “Một cõi riêng tư” có lẽ chính là lời gói gọn tâm tình của chị em gia đình Sao Mai trong giờ cầu nguyện Taizé trong thời gian chuẩn bị Tuần Thánh. Gác lại hết công việc học hành, để lại đằng sau bao nỗi lo thế sự, chị em chúng mình tề tựu trước Thánh Giá Chúa, cùng với ánh nến lấp lánh, chúng mình gửi bao tâm tư thầm kín lên Chúa và cầu nguyện cho nhau trong những giây phút lắng đọng của buổi cầu nguyện Taizé này.

Trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, giữa những ngọn nến le lói ánh sáng nhỏ bé, chị em gia đình Sao Mai chúng mình cùng ngân nga tiếng hát nguyện cầu. Ai ai cũng sốt sắng, mỗi con tim đều hướng về Chúa đang ngự giữa muôn ngọn nến lung linh. Khoảnh khắc thinh lặng ấy, chúng mình chẳng có gì dâng lên Chúa ngoài lời nguyện cầu, những ăn năn hối lỗi, những tâm sự thầm kín hay những vất vả của cuộc sống hằng ngày. Hơn thế nữa, chúng mình còn dâng những quyết tâm, những hi sinh trong quãng thời gian còn lại của Mùa Chay, để sau đó, tất cả cùng nhau hiệp thông vào cuộc Thương khó của Chúa trong Tuần Thánh. Trong thinh lặng, chúng mình lắng nghe Lời Chúa ngỏ với mỗi một người. Không ai rõ Chúa đã nói gì với riêng từng chị từng em, nhưng mình tin rằng sau lời ngỏ ấy, gia đình Sao Mai sẽ nhờ Lời Chúa mà tốt lên từng ngày. Chị em chúng mình cũng đã dâng những viên sỏi tượng trưng cho tội lỗi đang đè nặng cuộc sống cho Chúa, mong Ngài thương không chê trách, nhưng tỏ lòng bao dung tha thứ đối với từng chị em. Sau cùng, tất cả mọi người đã nắm tay nhau, hát bài ca Phó thác để ngợi khen Chúa, cũng như nguyện xin và phó thác hết cho Chúa mọi sự trong đời. Xin Chúa thương đón nhận hết tất cả tâm tư khẩn nài của chị em chúng con, và thương ban cho chúng con biết dứt khoát từ bỏ tội lỗi mà sống trọn tình con thảo trong những ngày tháng của cuộc đời chúng con.

Kết thúc giờ cầu nguyện đầy xúc cảm này, trong tâm hồn chị em chúng mình là sự bình an đang ngự trị ở nơi sâu thẳm nhất của mỗi một người. Chính nhờ giờ cầu nguyện này, mà một lần nữa chị em chúng mình có cơ hội xích lại gần bên Chúa, xích lại gần bên nhau. Thật đáng trân quý những giờ phút thiêng liêng ấy! Mong rằng sau giờ cầu nguyện Taizé này, khi đã quay trở lại với công việc học tập lao động vất vả, chúng mình sẽ cảm nghiệm được rằng Chúa đang đồng hành cùng với mỗi chị em, Lời Chúa sẽ vang vọng trong tâm khảm mỗi người để soi sáng dẫn dường mỗi chị em trên con đường hành hương về nhà Chúa. Tạ ơn Chúa đã quy tụ chúng con lại gần bên nhau và gần bên Chúa. Tạ ơn Chúa vì khoảng thời gian cầu nguyện quý báu đã qua. Amen.

Lucia Phạm Thị Kim Ngân, Lưu xá Sao Mai – Nội Hà