Lạ lùng…một tình yêu

Là Mẹ, Mẹ muốn chúng con thêm đẹp xinh mỗi ngày khi thưa “Xin vâng” trên hành trình hy vọng.


Có một lời yêu thương thay đổi lịch sử của nhân loại.

Lời ấy không xuất hiện trong chốn huy hoàng, cũng chẳng uy quyền nơi cung điện lộng lẫy. Nhưng, từ trái tim đơn sơ, khiêm hạ, người thiếu nữ Nagiaret đã thưa lên với sứ thần trong niềm tin yêu và cậy trông: “Nầy tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền.” (Lc 1,38)

Thật vậy, từ giây phút ấy, cuộc đời của Mẹ Maria không còn là của riêng mình. Mẹ hiến dâng tất cả cho Thánh ý nhiệm mầu trong âm thầm, bình an và vui tươi. Mẹ can đảm tiến bước trên hành trình này trong Thần Khí: dấn thân lên đường phục vụ (x. Lc 1,39-45), hy sinh trong lặng lẽ  giữa cánh đồng Bêlem đầy sương tuyết (x. Lc 2,1-20), chạy trốn sự truy lùng của Hêrôđê trong sợ hãi (x. Mt 2,13-23). Đong đầy yêu thương, Mẹ hiện diện với Chúa Giêsu trong những phút giây bình dị hòa chan tiếng cười dưới mái nhà Nagiaret. Không một lời than vãn, Mẹ rong ruổi theo những bước chân Con mình cho đến cuối hành trình.

Và rồi, trong ánh nắng gay gắt của chiều Canvê buồn, lời “xin vâng” rộ nở trắng trinh dưới chân Thập giá với một thái độ đón nhận. Ngắm nhìn Mẹ: khuôn mặt hao gầy vì lắng lo, thương nhớ; đôi mắt dính chặt, nhòa đi vì nắng gió, nước mắt và bụi đường Galilê; thân hình lấm lem, hoe đỏ thấm đầy máu. Như người môn đệ tín trung, Mẹ đã đồng hiến tế với Con Yêu Dấu của mình. Từ trái tim nát tan vì mất con vẫn tỏa bay ngát hương mùi thơm của tình yêu và sự dịu hiền lịm ngọt: Mẹ đã tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa giàu Lòng Xót Thương; Mẹ cùng với Con Yêu trao cho con người ánh nhìn của sự tha thứ. Còn gì đẹp hơn  khúc yêu thương này- một bài ca được hát bằng cuộc đời sẵn sàng hiến dâng và xin vâng.

Là Mẹ, Mẹ muốn chúng con thêm đẹp xinh mỗi ngày khi thưa “Xin vâng” trên hành trình hy vọng.

Là con, chúng con muốn được ở lại trong trái tim nhân hậu, dịu hiền và khiêm nhượng của Mẹ để trong tất cả mọi sự, chúng con biết tôn vinh Chúa bằng chính cuộc đời mình như Mẹ.

Nt. Maria Cẩm Nhi, FMI