Con đường yêu thương
Tôi yêu con đường này, bởi nó giúp tôi đến gần Chúa.
Mỗi người chúng ta đều nhận ra được ân sủng, lòng thương xót của Chúa qua biến cố của cuộc sống. Hơn hết, chúng ta đón nhận “tình yêu” vô biên của Ngài, một trái tim rộng mở đầy lòng mến và quảng đại đối với nhân loại. Đặc biệt, cùng hiệp thông với toàn thể Giáo hội hoàn vũ, tôi hướng đến những ngày bước vào tuần đỉnh cao của “Tam Nhật Thánh”. Tôi cảm nhận vòng tay của Chúa hằng dẫn dắt tôi trong hành trình đức tin, tôi khao khát trong tâm hồn của mình ngày càng hướng về Chúa một cách trọn vẹn. Vì vậy, trên con đường “Thập giá”, tôi không ngần ngại bước đi trong những cảnh u tối của cuộc đời, bởi ánh sáng của Chúa mãi mãi trong tôi.
“Con đường yêu thương”, tôi muốn nhấn mạnh rằng: “Nếu đời sống của mỗi người, chỉ biết mình, lo lắng sự đời, vui thú.., lòng không ý thức có Chúa, thì đời sống tạm bợ này sẽ không đứng vững”. Điều đó, cho ta thấy việc mình làm đều quy về quyền lợi cá nhân, xa Chúa, không muốn ai đến gần. Vì vậy, con người dễ từ bỏ đức tin ban đầu, mà lâm vào cuộc chiến của ma quỷ.
Đối với tôi, những ngày của mùa Chay gần khép lại, 40 ngày đi với Chúa trong tâm tình sám hối, quay trở lại bên Chúa. Tôi nhận ra không có điều gì là cốt yếu trong trần gian này, nó chỉ xoay quanh, nhạt nhẽo…, nhưng khi tôi bỏ đi điều tệ hại đó, tôi nghĩ tích cực và chính nơi “Lời” của Chúa lại giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi trân trọng thời gian còn lại, để lòng mình lặng, để nghe được tiếng Chúa nói và làm cùng với tôi trong từng ngày sống.
“Tam nhật Thánh gần kề”, tôi không còn thờ ơ với việc cử hành các nghi thức. Dù là bên ngoài nhưng cũng làm cho tôi thấy được chính nơi đó, Chúa ở cùng tôi. Chuẩn bị bên trong, tôi ý thức mình sẵn sàng và đặt Chúa nơi tâm hồn. Qua đó, tôi kết hiệp với Chúa, cùng đi với Ngài giữa cảnh phong ba, đau khổ trên thập giá.
Tôi yêu con đường này, bởi nó giúp tôi đến gần Chúa. Quan trọng hơn, tôi khám phá ra “Mình và Máu Thánh của Chúa”, luôn hiện diện ở khắp mọi nơi. Tôi không còn tìm kiếm sự xa hoa, phù phiếm, nhưng tìm một con người cao quý đã dám hy sinh tính mạng để cứu rỗi nhân loại, đó là “Thầy Giêsu”, bạn tình chí ái của tôi. Tôi hạnh phúc, vì được sống trong mùa Chay và trong những ngày của đại lễ Phục sinh sắp tới. Vì vậy, Chúa là con đường để dẫn tôi đi, tôi yêu Ngài.
Ter. H’ Thanh (CĐ. Phường Tây), FMI