Niềm vui Phục sinh
Chúa đã sống lại rồi, Alleluia, Alleluia….
Chúa đã sống lại rồi, Alleluia, Alleluia….
Đây là một ngày thật đặc biệt và đầy ý nghĩa đối tất cả mọi người tín hữu. Trong bầu khí hân hoan mừng Chúa Phục Sinh, chị em trong cộng đoàn cùng với các bạn giới trẻ trong giáo xứ đã có một chuyến đi thăm và trao ban niềm vui Phục sinh cho những người nghèo, người neo đơn và những hoàn cảnh khó khăn trong giáo miền.

Hành trình bắt đầu từ sau thánh lễ sáng Phục sinh tại giáo xứ. Mười lăm bạn trẻ không quản thời tiết nắng nôi tập trung tới Cộng đoàn với sự tươi mới trẻ trung. Tất cả cùng mang khát vọng được ra đi đến với người nghèo không phải để mang đến những món quà lớn lao về giá trị về vật chất, nhưng là gói ghém trong đó tình yêu, sự sẻ chia, và hơn hết là niềm vui của Chúa Phục sinh. Nhìn những ánh mắt rạng rỡ, những nụ cười hiền hậu và đôi tay run run đón nhận món quà thấy như chính Chúa đang hiện diện nơi những con người ấy – đơn sơ, khiêm hạ và đầy hy vọng.
Chúa Kitô đã sống lại – và Ngài sống nơi những người nghèo khổ, nơi những con người bé nhỏ bị lãng quên, nơi những nụ cười bừng sáng khi được yêu thương. Mọi người nhận ra rằng, khi trao đi niềm vui, mình lại chính là người được nhận lại nhiều hơn – nhận lại niềm vui đích thực và sự sống mới trong tâm hồn.

Hành trình kết thúc với bữa cơm huynh đệ cùng các em, tuy thời tiết nắng và quá trưa muộn nhưng các bạn vẫn vui vẻ hăng say. Chúa Phục sinh không chỉ là biến cố xảy ra cách đây hơn hai ngàn năm – mà là điều đang diễn ra, đang sống động từng ngày khi chúng ta biết trao ban, biết sẻ chia, biết hiện diện bên nhau với một con tim yêu thương.
Nguyện xin Chúa Giêsu Phục sinh tiếp tục làm mới con tim chúng con, để mỗi ngày sống của chúng con đều trở thành một chứng tá cho niềm vui và ánh sáng của Ngài.
CĐ Hà Nam, FMI