Tâm tình tiễn biệt Đức Thánh Cha Phanxicô

Từ nơi đất Việt xa xôi, con thắp lên một ngọn nến và dâng một tràng chuỗi Mân Côi...


Cha ơi! Hôm nay, con cúi đầu trong thinh lặng…Trái tim con – người nữ tu nhỏ bé nơi đất Việt – ngập tràn xúc động và tiếc thương khi hay tin Đức Thánh Cha Phanxicô, người Cha khả kính của Giáo hội hoàn vũ, đã được Chúa gọi về. Ngài đã sống một đời giản dị nhưng sâu thẳm, khiêm hạ mà can trường, âm thầm gieo Tin Mừng nơi từng bước chân, từng lời giảng, từng cử chỉ đầy nhân ái.

Với con, Đức Thánh Cha không chỉ là vị mục tử toàn cầu, mà còn là một người cha gần gũi, một gương sáng ngời trong đời thánh hiến. Con nhớ những lần nghe ngài nói về lòng thương xót, về tình liên đới với người nghèo, và về đời sống tận hiến như một cuộc phiêu lưu yêu thương. Ngài không chỉ mời gọi, mà chính đời sống ngài đã là một “bài giảng sống” – làm con phải suy nghĩ, phải thay đổi, phải bước đi sâu hơn trong ơn gọi của mình.

Là một nữ tu Việt Nam, con biết ơn ngài vô cùng. Bằng trái tim rộng mở, ngài đã yêu mến Châu Á, đã nhiều lần nhắc đến đất nước con với ánh nhìn hy vọng. Ngài yêu thương các tu sĩ trẻ, ngài hiểu những thao thức bé nhỏ nhưng sâu sắc của những người dâng hiến âm thầm.

Hôm nay, Giáo Hội khóc thương Cha. Con cũng vậy… nước mắt con nhỏ xuống trong lời kinh chiều nay. Nhưng sâu trong niềm tiếc thương ấy, con dâng lời tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo hội một vị Giáo Hoàng như Cha – dịu hiền, mạnh mẽ, đầy Thánh Thần. Cảm tạ Cha đã sống một đời trọn vẹn cho Chúa và cho con người.

Từ nơi đất Việt xa xôi, con thắp lên một ngọn nến và dâng một tràng chuỗi Mân Côi – và một Chuỗi Lòng Thương xót - để tiễn biệt Cha về Nhà Cha. Xin Cha, từ trời cao, cầu nguyện cho đời tu của con và cho Giáo hội đang lữ hành – như Cha vẫn luôn âm thầm làm suốt cả đời mình.

Vĩnh biệt Đức Thánh Cha Phanxicô – người Cha đáng kính, người mục tử nhân lành. Con xin khắc ghi Cha trong lời cầu nguyện hằng ngày của con.

Vĩnh biệt Cha 21/4/2025  

Con M. Goretty, FMI