Lòng yêu mến Mẹ của các thành viên Con Đức Mẹ Vô Nhiễm

Tối ngày 2/5/2025, chị em thuộc các cấp dưới mái nhà Bêtania đã cùng nhau khai mạc tháng Hoa.


Hòa cùng tâm tình yêu mến Mẹ Maria trong tháng Năm, những người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm ở nhiều nơi đã dâng lên Mẹ những điệu hát, cung đàn, những lời kinh cầu. Vào tối ngày 2/5/2025, chị em thuộc các cấp dưới mái nhà Bêtania đã cùng nhau khai mạc tháng Hoa. “Mẹ Maria”- đóa hoa của hy vọng chính là điểm tựa cho mỗi chị em trong đời sống dâng hiến, cách riêng trong Năm thánh Hy vọng.

Những nén hương khói lan bay nghi ngút trước nhan Mẹ là tấm lòng thành kính của đoàn con đối với Mẹ.

Những bông hoa tươi, đủ hương sắc được chọn về tiến dâng Mẹ. Mỗi người cảm nghiệm được sự yêu thương, dìu dắt, che chở của Mẹ. Qua sự chuyển cầu của Mẹ, chúng ta được nhận lãnh dồi dào ân sủng của Thiên Chúa.

Mỗi cấp được chọn gắn với một loài hoa. Đại diện chị em dâng hoa cùng với những lời nguyện xin. “Mẹ thấu tình con, giúp con qua mọi cơn nguy khốn”.

Tối Chúa nhật III Phục sinh, hơn 80 thành viên Hiệp hội nhóm Khiết Tâm cũng đã thể hiện tâm tình yêu mến Mẹ bằng cách dành thời gian về tại ngôi nhà nguyện ấm cúng Bêtania, chuẩn bị những bông hoa và bộ áo dài trang trọng để cùng nhau dâng lên Mẹ những bông hoa, tiếng hát, lời kinh.

Anh chị em Hiệp hội đứng tại chỗ với cánh hoa trên tay, đưa lên, hạ xuống, cúi mình, những động tác đơn sơ được thể hiện theo bài hát “Một vòng hoa quý”. Lời ca quen thuộc được mọi người hát trên môi miệng. Cả không gian tràn ngập bầu khí hân hoan, sốt sắng.

Sau phần dâng hoa, đại diện mỗi tổ, dâng lên Mẹ những lời cầu nguyện. Cầu cho Giáo hội; cầu cho những người đau khổ; cầu cho hòa bình thế giới và cầu cho mọi thành viên trong gia đình Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Giờ dâng hoa diễn ra trong thời gian vắn gọn, song những giờ phút quây quần bên Mẹ sau một ngày lao động vất vả thật là bình yên và thánh thiện. Hôm nay, hôm qua, những lời kinh được vang lên ở những nơi trang trọng và được chuẩn bị trước. Bên cạnh đó, sẽ có những lời kinh âm thầm được vang lên từ tận đáy lòng, nơi các ngã ba, ngã tư, những nơi thanh vắng và cả những nơi ồn ào, đông đúc. Bởi lòng yêu mến Mẹ luôn thôi thúc những tâm tình yêu mến.

BTT vùng Sài Gòn, FMI