Ngày 30/5 - Quyền Năng của Đức Maria
Mẹ chúng ta và Đấng Trung Gian đầy quyền thế! Sự bảo trợ của Đức Mẹ đặc biệt được cảm nghiệm rõ qua việc lần chuỗi Mân Côi.
Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là người; Ngài có hai bản tính – thần tính và nhân tính – được kết hợp trong một Ngôi Vị duy nhất. Nhờ sự kết hợp bản thể này, Đức Maria cũng có một mối liên hệ mầu nhiệm với Ba Ngôi Thiên Chúa: là Trưởng Nữ của Chúa Cha Hằng Hữu, là Người Mẹ dịu hiền của Ngôi Hai Nhập Thể và là Hiền Thê được tuyển chọn của Chúa Thánh Thần.
Chúa Giêsu, Vua của vũ trụ, đã phản chiếu trên Mẹ Người – Đức Maria – vinh quang, uy nghi và quyền bính vương giả của Người. Chúa Giêsu toàn năng bởi bản tính; Đức Maria, tuy không toàn năng bởi bản tính, nhưng nhờ ân sủng, được chia sẻ quyền năng của Con mình.
Danh hiệu “Virgo potens” (Trinh Nữ quyền năng) diễn tả sức mạnh của Đức Maria. Mẹ được miêu tả với vương miện trên đầu và trượng quyền trong tay – những biểu tượng cho quyền tối thượng của Mẹ. Khi Đức Mẹ còn ở thế gian, Mẹ đã bày tỏ quyền năng của mình cách rõ ràng tại tiệc cưới Cana. Khi ấy Chúa Giêsu mới bắt đầu đời sống công khai, chưa làm phép lạ nào và cũng không có ý định làm, vì “giờ” của Người chưa đến. Nhưng Mẹ Maria đã tỏ bày ý muốn của Mẹ, và Chúa Giêsu đã đứng dậy, truyền cho đầy tớ đổ nước vào chum – phép lạ nước hóa rượu ngon lập tức xảy ra.
Nay khi Đức Mẹ đã được tôn vinh trên trời, Mẹ thi thố quyền năng trên quy mô rộng lớn hơn. Mọi kho tàng ân sủng mà Thiên Chúa ban đều đi qua tay Mẹ; và cả triều đình thiên quốc lẫn nhân loại – sau Thiên Chúa – đều cất tiếng ngợi khen Nữ Vương Thiên Đàng. Mong nhận được ơn lành từ Chúa mà không chạy đến với Đấng phân phát các hồng ân Thiên Chúa thì chẳng khác nào muốn bay mà không có cánh.
Trong mọi thời đại, nhân loại đều đã cảm nghiệm được quyền năng của Mẹ Đấng Cứu Thế. Không một tín hữu nào lại từ chối chạy đến với Đức Maria trong những nhu cầu thiêng liêng hay vật chất. Các đền thờ và thánh địa ngày một gia tăng, bàn thờ của Mẹ lúc nào cũng đông người, lời khẩn cầu và nước mắt không ngớt tuôn rơi trước ảnh Mẹ, các lời khấn nguyện và bài ca tạ ơn được dâng lên không ngừng: người thì được chữa lành thể xác, kẻ thì thoát khỏi xiềng xích tội lỗi, người khác đạt đến bậc hoàn thiện cao cả... Trước quyền năng của Đức Maria, Hỏa ngục run sợ, Luyện ngục tràn ngập hy vọng, mọi linh hồn đạo đức đều hoan hỉ.
Công lý của Thiên Chúa – khủng khiếp trong việc trừng phạt tội lỗi – phải nhượng bộ trước lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ và nghiêng về lòng thương xót; và nếu những tia chớp của cơn thịnh nộ thần linh không giáng xuống tội nhân, thì chính là nhờ quyền năng yêu thương của Đức Maria, Đấng ngăn cản tay Con Chí Thánh của Mẹ. Hãy dâng lời tạ ơn và chúc tụng Nữ Vương Thiên Quốc, Mẹ chúng ta và Đấng Trung Gian đầy quyền thế! Sự bảo trợ của Đức Mẹ đặc biệt được cảm nghiệm rõ qua việc lần chuỗi Mân Côi.
GƯƠNG SÁNG:
Cha Sebastiano Dal Campo, một linh mục Dòng Tên, đã bị người Moor bắt làm nô lệ ở Phi Châu. Trong cảnh khốn khổ, ngài tìm thấy sức mạnh nơi chuỗi Mân Côi. Với bao lòng tin, ngài cầu khẩn Nữ Vương Thiên Quốc! Đức Mẹ rất hài lòng với lời cầu nguyện của người con bị giam cầm này và một ngày kia đã hiện ra để an ủi ngài, đồng thời căn dặn hãy quan tâm đến các tù nhân khốn khổ khác. Mẹ nói: “Họ cũng là con của Mẹ! Cha hãy cố gắng dạy họ đức tin. Vị linh mục thưa: “Lạy Mẹ, Mẹ biết họ không muốn biết gì về đạo cả!” Mẹ đáp: “Đừng nản chí! Nếu con dạy họ cầu nguyện với Mẹ qua chuỗi Mân Côi, dần dần lòng họ sẽ được hoán cải. Chính Mẹ sẽ mang chuỗi đến cho con. Ồ, ở Thiên Đàng, lời kinh này được ưa thích biết bao!”
Sau lần hiện ra đầy yêu thương ấy, Cha Sebastiano Dal Campo cảm thấy tràn ngập niềm vui và sức mạnh – điều này lại càng mạnh mẽ hơn khi Đức Mẹ trở lại và trao tận tay ngài nhiều chuỗi Mân Côi. Công cuộc tông đồ Mân Côi đã hoán cải tâm hồn của các nô lệ. Đức Mẹ đã ban thưởng cho vị linh mục bằng nhiều đặc ân, trong đó có một điều kỳ diệu: chính Mẹ đã đưa ngài ra khỏi nơi giam giữ một cách mầu nhiệm và đưa ngài trở về với anh em linh mục của mình.
Bó hoa dâng Mẹ:
– Đọc kinh sáng và tối mỗi ngày, và khuyến khích các thành viên trong gia đình cùng thực hiện.
Lời nguyện tắt:
– “Lạy Trinh Nữ quyền năng, xin hãy bầu cử cho chúng con trước mặt Chúa Giêsu!”
Tác giả: Fr. John Francesco Maria Lim
Chuyển ngữ: Nt. M. Anna An Bình, FMI
Nguồn: https://immaculate.one/mese-di-maggio-30-giorno-la-potenza-di-maria/