Ngày 31/5 - Chủ Quyền của Đức Maria
Khi gần đến những đại lễ mừng kính Đức Maria, hãy cộng tác bằng mọi cách để việc cử hành được tốt đẹp.
Đức Mẹ là Nữ Vương và, với tư cách ấy, Mẹ có quyền làm chủ; chúng ta là thần dân của Mẹ và phải dành cho Mẹ sự vâng phục và tôn kính. Sự vâng phục mà Đức Trinh Nữ mong muốn nơi chúng ta là việc tuân giữ chính xác luật của Thiên Chúa. Chúa Giêsu và Mẹ Maria cùng chung một sứ mạng: tôn vinh Thiên Chúa và cứu độ các linh hồn; nhưng kế hoạch thần linh này không thể thực hiện nếu không thi hành ý Chúa, được thể hiện qua Mười Điều Răn.
Một số điều trong Thập Giới có thể dễ tuân giữ; nhưng những điều khác đòi hỏi hy sinh, thậm chí là anh hùng. Giữ gìn hoa huệ khiết tịnh là một hy sinh lớn, vì cần chế ngự thân xác, giữ tâm hồn thanh sạch khỏi mọi quyến luyến bất chính và làm chủ tư tưởng để xua đuổi những hình ảnh, dục vọng xấu xa. Tha thứ quảng đại cho kẻ xúc phạm và làm điều lành cho người làm điều ác cũng là một hy sinh lớn. Tuy vậy, tuân giữ luật Chúa cũng là một cách tôn kính Nữ Vương Thiên Đàng.
Đừng ai tự lừa dối mình! Không thể có lòng sùng kính đích thực với Đức Maria nếu linh hồn xúc phạm nặng đến Thiên Chúa và không quyết tâm từ bỏ tội lỗi – nhất là tội dâm ô, hận thù và bất công. Mọi nữ hoàng trần thế đều xứng đáng được thần dân tôn kính. Nữ Vương Thiên Quốc còn xứng đáng hơn bội phần. Mẹ được các Thiên Thần và Các Thánh tôn vinh trên trời, chúc tụng như tuyệt tác của Thiên Chúa; Mẹ cũng phải được tôn kính nơi trần thế – nơi Mẹ đã cùng chịu đau khổ bên Chúa Giêsu, cộng tác hữu hiệu trong công trình cứu chuộc. Tuy nhiên, mọi vinh dự dâng cho Mẹ nơi dương thế đều không xứng với những gì Mẹ đáng nhận.
Hãy kính trọng danh thánh của Đức Mẹ! Đừng gọi tên Mẹ một cách vô ích; đừng dùng danh Mẹ trong lời thề thốt. Khi nghe ai phạm thượng đến danh Mẹ, hãy lập tức nói: “Xin chúc tụng danh thánh Maria, Trinh Nữ và Mẹ Thiên Chúa!” Hãy tôn kính ảnh tượng Đức Mẹ bằng cách cúi chào và thốt lên một lời khẩn cầu. Mỗi ngày hãy chào kính Nữ Vương Thiên Đàng ít là ba lần bằng kinh Truyền tin (Angelus Domini), và khuyến khích người khác, nhất là trong gia đình, làm điều tương tự. Ai không thể đọc Angelus thì có thể thay thế bằng ba Kinh Kính Mừng và ba Kinh Sáng Danh. Khi gần đến những đại lễ mừng kính Đức Maria, hãy cộng tác bằng mọi cách để việc cử hành được tốt đẹp.
Các nữ hoàng trần thế có lịch trình tiếp triều đình – nghĩa là vào thời gian nhất định mỗi ngày, họ tiếp đón và được các nhân vật quan trọng vây quanh. Các quý bà hầu cận hãnh diện được ở bên nữ hoàng và nâng đỡ tinh thần bà. Ai muốn tôn kính Nữ Vương Thiên Quốc cách đặc biệt, đừng để ngày nào trôi qua mà không dành một “giờ chầu thiêng liêng”. Trong giờ ấy, dù phải ngưng việc hay vừa làm việc vừa cầu nguyện, hãy thường xuyên nâng tâm hồn lên cùng Đức Mẹ, cầu nguyện và ca ngợi Mẹ, để đền bù những xúc phạm mà Mẹ phải chịu bởi những lời lộng ngôn. Ai yêu mến Đức Mẹ cách con thảo thì hãy cố gắng tìm thêm linh hồn khác cùng tham dự giờ chầu này. Ai tổ chức được việc đạo đức ấy thì hãy vui mừng, vì người ấy đang được đặt dưới áo choàng của Mẹ, đúng hơn là được ở trong Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ.
GƯƠNG SÁNG:
Một cậu bé, sớm phát triển trí tuệ và nhân đức, bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của lòng sùng kính Đức Maria và đã làm tất cả để tôn vinh Mẹ, coi Mẹ là Mẹ và là Nữ Vương của mình. Năm 12 tuổi, cậu đã biết thực hành các việc đạo đức để tôn kính Mẹ. Cậu lập ra một chương trình như sau:
- Mỗi ngày thực hiện một hy sinh đặc biệt để tôn kính Mẹ trên trời.
- Mỗi ngày viếng Đức Mẹ trong nhà thờ và cầu nguyện trước bàn thờ Mẹ. Mời gọi người khác làm như mình.
- Mỗi thứ Tư rước lễ để tôn kính Đức Maria, cầu cho các tội nhân được ơn hoán cải. Mỗi thứ Sáu lần chuỗi Bảy sự thương khó của Mẹ.
- Mỗi thứ Bảy ăn chay và rước lễ để xin Mẹ phù hộ trong cuộc sống và khi lâm tử.
- Vừa thức dậy, lập tức hướng tâm hồn về Chúa Giêsu và Mẹ Maria; trước khi ngủ, đặt mình dưới áo choàng của Mẹ, xin Mẹ ban phép lành.
Cậu thiếu niên tốt lành ấy, nếu viết thư cho ai, luôn ghi một tư tưởng về Đức Mẹ; nếu hát, môi cậu chỉ hát những lời ca ngợi Mẹ; nếu kể chuyện với bạn bè hay người thân, thì thường là kể về các ơn lành hay phép lạ Mẹ thực hiện. Cậu đã cư xử với Mẹ như một người con đối với Mẹ hiền và Nữ Vương, và được Mẹ đáp lại với biết bao ân huệ – đến mức đạt đến bậc thánh thiện. Cậu qua đời khi mới 15 tuổi, và đã được Đức Mẹ hiện ra mời gọi về Thiên Đàng. Cậu thiếu niên đó chính là Thánh Đa Minh Savio – vị thánh trẻ của thiếu nhi, một trong những vị thánh trẻ tuổi nhất của Giáo Hội Công Giáo.
Bó hoa dâng Mẹ:
– Vâng lời không than phiền, vì yêu mến Chúa Giêsu và Đức Mẹ, ngay cả trong những điều không vừa ý.
Lời nguyện tắt:
– Kính mừng Maria, xin cứu linh hồn con!
Tác giả: Fr. John Francesco Maria Lim
Chuyển ngữ: Nt. M. Anna An Bình, FMI
Nguồn: https://immaculate.one/mese-di-maggio-31-giorno-diritti-di-sovranita-di-maria/