Tập viện kết thúc tháng Hoa

Tại khuôn viên Tập viện, chị em tổ chức giờ rước kiệu tôn vinh Mẹ Maria, khép lại hành trình đầy ân sủng của tháng Hoa


Trong bầu khí linh thiêng và sốt mến, vào lúc 19g30 ngày 31/5/2025, tại khuôn viên Tập viện, chị em tổ chức giờ rước kiệu tôn vinh Mẹ Maria, khép lại hành trình đầy ân sủng của tháng Hoa – tháng đặc biệt dành để biểu lộ lòng yêu mến Mẹ. Từng người con nhỏ của Mẹ đã cùng hướng lòng lên Mẹ để tôn kính, yêu mến Mẹ cách đặc biệt; cùng nhau dâng lên Mẹ đóa hoa lòng kết dệt từ những lời kinh Mân Côi, những việc làm hy sinh cùng những hành động bác ái thể hiện tình con thảo với Mẹ. Mỗi chị em cũng cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng với Mẹ qua những giờ cầu nguyện chung riêng, từng lời thủ thỉ đầy tâm tình, cùng những lời nguyện tắt liên lỉ trong chuỗi ngày sống.

Gia đình Tập viện cùng bước vào cuộc rước kiệu Mẹ quanh khuôn viên Tập viện, theo lộ trình: sân trước nhà cơm – cổng sau – cổng trời – cây bằng lăng – sân trước. Trên từng chặng đường, qua mầu nhiệm Mân Côi Năm Sự Mừng, chị em cùng nhau dâng lên Mẹ những lời cầu nguyện tha thiết cho: cho Hội Thánh – cho Hội dòng – cho người trẻ – người đau khổ – và các gia đình đang gặp khó khăn thử thách.

Đặc biệt, gia đình Tập viện cùng hiệp thông tạ ơn Mẹ đã yêu thương và nâng đỡ cho chị em Tập II trong thời gian thực tập sứ vụ tông đồ – một hành trình mang nhiều cảm nghiệm quý giá trong đời sống thánh hiến. Chính trong hành trình ấy, chị em Tập II đã cảm nhận được sự hiện diện nâng đỡ của Mẹ Maria – như ánh sao trong đêm, như người Mẹ lặng thầm bước bên mỗi người.

Giờ rước kiệu khép lại với lời nguyện tạ ơn, như một dấu ấn thiêng liêng để tiếp tục hành trình sống dâng hiến trong tin yêu, cậy trông và phó thác nơi Mẹ Maria – Đấng luôn đồng hành trên từng bước đường ơn gọi. Mẹ không chỉ là điểm đến trong tháng Năm, nhưng là người bạn đồng hành trong mọi ngày tháng của đời dâng hiến.

Dâng hoa và hy sinh trong tháng Mẹ

Mỗi chị em đã tự tay chuẩn bị những cành hoa và cánh hoa tươi thắm bằng cả tấm lòng kính dâng tặng Mẹ. Những bông hoa ấy được gói ghém với tâm tình của từng người: là những hy sinh âm thầm, những quyết tâm sống tốt, sống đẹp, và những cố gắng vượt qua thử thách trong suốt tháng qua. Mỗi cành hoa là một lời nguyện thầm, là dấu chỉ của lòng yêu mến và niềm tin tưởng phó thác nơi Mẹ.

Với tâm tình tạ ơn, sáng ngày 01/6 chị em Tập II có dịp hành hương về bên Mẹ La Vang, chị em đã cùng nhau dâng lên Mẹ lời tạ ơn vì hành trình sứ vụ đầy ân sủng mà mỗi người đã đi qua cũng như hồng ân quý giá được Chúa tuyển chọn và mời gọi bước theo Ngài. Trong giây phút lặng thinh bên Mẹ, chị em cũng gửi gắm vào trái tim hiền mẫu của Mẹ hai tháng Sa mạc sắp tới – khoảng thời gian quý báu ở lại bên Chúa với ước mong từng người trong chị em biết sống trọn vẹn từng giây phút, để được kín múc tình yêu, được tôi luyện trong ân sủng và chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng làm lời cam kết với Chúa.

"Lạy Mẹ Maria, xin hãy luôn là Đường, là Sao, là Nguồn Cậy Trông của chúng con!"

Tập viện Fiat, FMI