Con đi dự Tổng Tu nghị
Đây là lần đầu tiên Hội nghị quan trọng bậc nhất của Dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm khi tổ chức Tống cựu Nghinh tân mà có đại diện giáo dân tham dự.
Kính gửi: Sr. Tổng Phụ trách, Sr. Phó tổng phụ trách và quý Sr Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm
CON ĐI DỰ TỔNG TU NGHỊ
Một buổi tối đầu tháng sáu đang ăn cơm, tôi khoe với con. Sắp tới đây mẹ được đi với bà Cố đại diện vùng đi dự Tổng Tu nghị, con coi có oai không?
Tổng Tu nghị là sao mẹ?
À, là hội nghị tổng kết các hoạt động của nhiệm kỳ vừa qua của Hiệp hội và đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tới.
Và rồi các đại biểu miền Nam tức vùng Sài Gòn lên đường về Huế dự theo 2 hướng khác nhau. Bà Cố và mẹ đi máy bay ra trước, rồi hôm sau ở La Vang viếng Mẹ La Vang. Còn cô Thư và cô Hồng Quảng Biên lên xe sáng thứ tư (25/6) và đến Huế lúc 5 giờ sáng (26/6).
Đây là lần đầu tiên Hội nghị quan trọng bậc nhất của Dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm khi tổ chức Tống cựu Nghinh tân mà có đại diện giáo dân tham dự.
Nhóm chúng con có 10 đại biểu:
- 3 Tây Nguyên.
- 4 Sài Gòn.
- 3 Huế.
Sài Gòn là các nhóm trưởng nằm trong các cộng đoàn đã được thành lập 50 năm.
Hành lý, chúng con mang theo ngoài quần áo còn có văn kiện mà sơ Hà gửi qua Mail rồi in ra, có cả các câu hỏi hướng dẫn để lỡ Hội nghị có hỏi mà trả lời.
Các sơ tiếp đón một cách thân mật và thắm đượm tình yêu thương. Chúng con được cưng như con gái về nhà ngoại, nhưng ăn uống vẫn không ngon vì chưa được dự họp và không biết phải trả lời như thế nào cho phải lẽ. Chúng con chia nhỏ các câu trả lời cho từng người để biết mà trả lời với Hội dòng.
Chiều thứ Sáu, đúng 14 giờ chúng con vào họp, Bề trên Dòng và những Sơ cố vấn ngồi các bàn hình chữ U, còn chúng con 10 anh chị em ngồi hàng ghế đối diện. Ở trên các bàn đều có các micro sẵn sàng để chế độ chờ. Chúng con căng thẳng tột độ.
Té ra đây chỉ là một buổi thảo luận nhằm tìm hiểu các hoạt động đã qua của các nhóm Hiệp hội, không có một chút gì về các văn bản chuyên môn của Đại hội. Ai cũng được hỏi hết và trả lời rất lưu loát vì các công việc mà anh chị em chúng con đã thực hiện rồi.
Hội trường vỗ tay rần rần.
Sơ Tổng thay mặt Tổng Tu nghị khen Hiệp hội nhiều lắm. Và đề cao một số nhóm đã làm rất tốt nhiệm kì vừa qua. Và giờ Chầu Thánh Thể tiếp theo cầu nguyện đặc biệt cho các sơ nhiệm kỳ mới và ra mắt Hội dòng.
Sau đó liên hoan và ăn buffet, văn nghệ rất vui. Ôi một Hội nghị trọng đại trong đời mà chúng con không bao giờ quên.
Tổng Tu Nghị XXII
Hè 2025
Ký tên
Hoàng Thị Kim Oanh