Ngày hành hương của Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm - Giáo xứ Tây Lộc

Linh địa Đức Mẹ Trà Kiệu từ lâu đã được biết đến là nơi linh thiêng, nơi muôn tâm hồn tìm về với niềm hy vọng và tín thác.


Hòa chung nhịp sống hiệp hành và tâm tình của Năm Thánh 2025, Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm – Giáo xứ Tây Lộc đã thực hiện chuyến hành hương ý nghĩa đến Trung Tâm Thánh Mẫu Đức Mẹ Trà Kiệu (Đà Nẵng), với lòng yêu mến và tôn kính dâng lên Mẹ Maria – Đấng luôn phù hộ và chở che Giáo hội. Hành trình còn đưa đoàn viếng thăm nhà thờ Trà Kiệu và Đền Đức Mẹ Sao Biển.

Từ sáng sớm, sau Thánh lễ tại Nhà thờ Giáo xứ Tây Lộc, đoàn khởi hành trong bầu khí hân hoan, an lành, tràn đầy tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Đồng hành cùng đoàn có cha quản xứ Philipphê Hoàng Linh – cũng là cha linh giám của Hiệp hội – cùng hai chị đồng hành, càng làm tăng thêm tinh thần hiệp thông và niềm vui thiêng liêng cho cả đoàn.

Linh địa Đức Mẹ Trà Kiệu từ lâu đã được biết đến là nơi linh thiêng, nơi muôn tâm hồn tìm về với niềm hy vọng và tín thác. Tại đây, đoàn đã dâng hương, hoa và chuỗi Mân Côi Năm Sự Vui, với những lời suy niệm và cầu nguyện tha thiết cho Giáo hội, quê hương, các thành phần Dân Chúa và những ai đang mang nặng khổ đau. Cùng nhau, mọi người sốt sắng cầu nguyện và lãnh nhận Ơn Toàn xá trong Năm Thánh theo lời mời gọi của Hội Thánh.

Sau giờ hành hương, đoàn được đón tiếp thân tình tại nhà khách hành hương thuộc Giáo xứ Trà Kiệu. Cha quản xứ và quý sơ phục vụ đã dành cho đoàn sự tiếp đãi chu đáo và đầy tình huynh đệ. Xin chân thành tri ân tấm lòng quảng đại và hiếu khách của quý cha, quý sơ nơi đây.

Rời Trà Kiệu, đoàn tiếp tục viếng thăm Đền Đức Mẹ Sao Biển bên bờ biển Mỹ Khê – Đà Nẵng. Hình ảnh Mẹ vẫn lặng lẽ hiện diện, chào đón mọi người không phân biệt lương – giáo, những ai đến với Mẹ bằng lòng tin tưởng và khấn nguyện. Bao bó hoa tươi sắc quanh chân tượng Mẹ là minh chứng cho lòng sùng kính của biết bao người. Trước tượng Mẹ, đoàn cùng nhau dâng hương, hoa, đọc kinh Kính Mừng và thầm thĩ những lời cầu nguyện riêng tư. Xin Mẹ luôn nâng đỡ từng người chúng con trong cuộc sống.

Chiều cùng ngày, đoàn có thời gian dã ngoại tại Bãi Đá – bán đảo Sơn Trà, nơi thiên nhiên và biển cả giao hòa tạo nên khung cảnh nên thơ. Các chị, các mẹ thỏa sức tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên trong tâm thế nhẹ nhàng, thư thái. Trên đường về, đoàn dừng chân tắm biển tại bãi Loan Lý – một kết thúc trọn vẹn cho ngày hành hương tràn đầy ơn lành.

Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria vì một ngày hành hương thật tốt đẹp, giữa thời tiết thuận hòa hiếm có giữa mùa hè. Xin cảm ơn nhau – những người bạn đồng hành – vì tinh thần nhiệt tâm, sự gắn bó yêu thương giữa cha và con, giữa chị em với nhau trong suốt hành trình.

Nguyện xin Thiên Chúa gìn giữ và nâng đỡ chúng con luôn sống trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương, để mỗi người trở nên dấu chỉ lan tỏa tình yêu Chúa đến với anh chị em xung quanh.

Ngày 21 tháng 7 năm 2025  

Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm – Giáo xứ Tây Lộc