Này con đây!
Giữa không gian thánh thiêng và tĩnh lặng ấy, từng bước chân là một lời thưa xin vâng, từng ánh mắt là một niềm tin tưởng phó thác.
Nhờ tình yêu Chúa Kitô thúc bách, nhờ sự dìu dắt của Mẹ Maria Vô Nhiễm, sáng ngày 22/8/2025, trong bầu khí linh thiêng và sốt mến, 7 em Thanh tuyển với nến sáng trên tay tiến vào Nguyện đường Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm để nói lên lời ước nguyện bước theo Chúa, chính thức tiến vào giai đoạn Tiền Tập viện. Giữa không gian thánh thiêng và tĩnh lặng ấy, từng bước chân là một lời thưa xin vâng, từng ánh mắt là một niềm tin tưởng phó thác.
Trải qua những ngày tĩnh tâm, chính trong giây phút thinh lặng cầu nguyện ở lại bên Chúa, để được Chúa quyến rũ, các em càng ý thức hơn tình yêu của Chúa, cảm nghiệm được sự dịu dàng lôi cuốn của Đấng gọi tên mình và can đảm thốt lên “Này con đây!” - lời đáp trả tuy đơn sơ nhưng đầy xác tín, cũng là bước khởi đầu cho hành trình mới trong ơn gọi theo Chúa.
Trong nghi thức tiến cấp, các em đã mạnh dạn thưa lên lời thỉnh nguyện – như một bản giao ước thiêng liêng, nguyện bước theo chân Chúa. Các em đón nhận Thánh Giá – biểu tượng của tình yêu tận hiến, và Lời Chúa – lương thực nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng. Đó cũng là khởi điểm cho một cuộc sống mới: âm thầm, ẩn dật, nhưng tràn đầy ý nghĩa khi có Chúa là cùng đích.
Giai đoạn Tiền Tập viện không phải là điểm đến, mà là cánh cửa mở ra hành trình học yêu, học sống, học chết cho tình yêu. Nơi đó, các em sẽ tiếp tục học hỏi không chỉ là kiến thức hay kỷ luật, mà còn học kết hợp một cách thân mật với Chúa qua đời sống cầu nguyện, qua những giờ kinh và sống yêu thương nhau trong đời sống cộng đoàn.
Xin tạ ơn Chúa vì tình yêu nhiệm mầu Ngài đã gieo vào lòng các em – tình yêu khởi đi từ một tiếng gọi âm thầm, nhưng lớn dần theo năm tháng, và hôm nay đã trổ hoa bằng một lời đáp trả can đảm. Xin Mẹ Maria Vô Nhiễm – Đấng luôn đồng hành trong từng bước chân ơn gọi – tiếp tục che chở, hướng dẫn và gìn giữ các em trong hành trình dâng hiến phía trước.
Tiền Tập viện 2025, FMI
Xem thêm hình ảnh tại đây!