Ngày họp mặt Cựu Tu sinh với nhiều cung bậc cảm xúc

“Mẹ Dòng là chiếc nôi thứ hai em được sinh ra và chuẩn bị hành trang cho em vào đời”.


Sinh nhật Hội Dòng 8/9 cũng là ngày Bổn mạng Cựu Tu sinh, như cảm nhận của một thành viên đã nói lên lý do sự lựa chọn cho ngày truyền thống họp mặt hằng năm: “Mẹ Dòng là chiếc nôi thứ hai em được sinh ra và chuẩn bị hành trang cho em vào đời”. Thế nhưng năm nay lại quy tụ là ngày 2/9?

  • “Chị ơi, em thèm về Nhà Mẹ lắm. Liệu ngày cho em được tham gia với”. Sinh nhật Mẹ thường rơi vào dịp đầu niên khoá dạy học, khai giảng Giáo lý…Thử một lần ngày 2/9 xem sao.

Từ 7g sáng đã tấp nập từ A Lưới, Nam Đông, Đà Nẵng, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế…Thế là Ơn gọi trẻ khai mạc Vũ khúc khởi động, dễ thương, cuốn hút. Chị Tân Tổng, chị Nguyên Tổng lần lượt nói chuyện với những đề tài đụng chạm con tim! Thích thú và say mê nghe. Rồi lại gặp nhau chia sẻ, cảm nhận, kế hoạch cho hành trình mới.

Sau Thánh lễ là cơm trưa chung cả nhà. Niềm vui ồn ào là kiếm tìm “Bộ lạc”!. Những khuôn mặt thân thương cùng lớp, những bậc thầy. Bộ lạc nào cũng tranh thủ chiếm chỗ ngồi chung! Bao nhiêu ký ức, kỷ niệm của thời tập tu vỡ oà…Họ thi nhau cười nói và kể mãi không hết...thì “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Khắc chuông và đứng dậy vang lên lời “C A M – Sắc Ơ M…”.

Xe đã đợi sẵn ở sân Dòng. Chào Mẹ Vô Nhiễm trên sân và xe khởi hành chuyến Hành hương Năm Thánh. Thánh ca và lời kinh Mân Côi vang lên sốt sắng trên xe. Đồi Thiên An thân yêu xuất hiện, bóng dáng các thầy ẩn tu vui vẻ đón tiếp với nước chè xanh.

Chúa Giêsu Thánh Thể ở Nhà nguyện tầng hầm, đang chờ ở đó. Ký ức biến cố 68 lại trở về. Bom rơi, người chạy loạn vào đây… mà Nhà nguyện vẫn còn nguyên. Chúa Giêsu vẫn là điểm hẹn cho muôn người. Đoàn hành hương nối tiếp đến đồi Chúa Giêsu bị phân mảnh. Vòng quanh thi thể Chúa, không nói nên lời, có người đã bật khóc thành tiếng, bởi vì lần đầu tiên chị thấy!

Quán café Thiên Ngân là nơi thư giãn sau một ngày thánh thiêng. Đúng như cảm nhận của một chị bạn: “khất hết mọi chuyện vui của ngày nghỉ toàn quốc, để dành riêng một ngày cho đời sống thiêng liêng, thật xứng đáng ngàn lần ‘like’”.

Chị em đã dành phút tĩnh lặng cuối ngày, ghi nhận điểm nhớ. Vòng tròn “Giữ chặt mối dây”, rồi chia tay trước tượng đài Mẹ Carmelo. Cùng Mẹ con lên đường!

Nt. Leotine Lan, FMI  

Xem thêm hình ảnh tại đây!