Tập viện FMI
Tập viện là nơi đánh dấu bước đầu tiên của đời sống tu trì, và đây là thời gian quan trọng nhất trong tiến trình huấn luyện khởi đầu, đây cũng là nhà để huấn luyện và đào tạo tập sinh.

Một nhà tu đức đã từng nói: “Nếu như tôi biết hạnh phúc trong tu viện thì tôi sẽ trèo tường mà vào”. Còn tôi, muốn nói cho cả thế giới biết được: trong tu viện, đặc biệt trong mái nhà Tập viện này có rất nhiều điều thú vị cần được khám phá.
Tập viện là nơi đánh dấu bước đầu tiên của đời sống tu trì, và đây là thời gian quan trọng nhất trong tiến trình huấn luyện khởi đầu, đây cũng là nhà để huấn luyện và đào tạo tập sinh. Tập sinh FMI- tập sinh của Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, trong giai đoạn nay, tập sinh được khám phá và nhận định rõ hơn về ơn Chúa kêu gọi mình và ơn gọi riêng của Hội dòng, thử nghiệm về lối sống trong Dòng và thấm nhuần tinh thần Dòng. Đây cũng là giai đoạn giúp Hội dòng kiểm chứng ý định và khả năng sống đời tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Trước kia, khi còn là thanh tuyển, tôi tự hỏi: Tập viện là gì, sống ở nơi đây như thế nào, vì sao lại phải tách riêng với nhà chính của Hội dòng? Khi lớn hơn một chút, tôi được nhìn, tham quan cảnh vật Tập viện, tôi nghĩ rằng: ở đây chỉ đi làm vườn, cuốc đất, và đơn giản chỉ lao động mà thôi. Đôi lúc được thấy và gặp các chị từ Nhà Tập về Nhà Mẹ, tôi cảm thấy hình như có một sự thánh thiện gì đó ở nơi các chị. Tôi thấy các chị chẳng nói chuyện với ai. Tôi tự hỏi: các chị thinh lặng để làm gì vậy, tại sao lại phải thinh lặng,…bao nhiêu câu hỏi về Nhà Tập luôn ở trong suy nghĩ của tôi. Tôi ước ao được đến và ở nơi đây để khám phá Tập viện có gì hấp dẫn; thế mà khi gần chạm tới giai đoạn này tôi lại cảm giác một chút gì đó lo sợ.
Sau một thời gian được sống tại môi trường thánh thiêng Tập viện này, có lẽ, tôi phải thốt lên rằng: nơi đây thật tuyệt vời. Nhà Tập, không chỉ tuyệt vời về không gian và thời gian, từ khung cảnh lẫn bầu không khí. Nơi đây tuyệt vời khi tôi học biết làm việc, tôi được làm những việc có lẽ tôi chưa từng làm, tôi được thấy những thứ mà chưa bao giờ tôi thấy và tôi có nhiều cảm nhận thú vị khi được sống hòa mình vào với mẹ thiên nhiên. Tôi cần biết ơn mẹ trái đất đã ban cho tôi có một bầu không khí tuyệt vời như thế. Nơi đây tuyệt vời khi tôi được học biết cầu nguyện, tôi được tập sống với Chúa trong suốt cả một ngày từ sáng sớm tới lúc chiều tà, tôi học biết ở lâu giờ với Chúa, kết hiệp với Chúa trong từng công việc, tôi biết cách sống dưới cái nhìn đức tin.
Tôi khám phá ra sự thinh lặng là để gặp và nghe tiếng Chúa trong tâm hồn của mình. Được ở lại với Chúa, tôi biết được “Nhà Tập là cái lò để cầu nguyện” vì tôi có nhiều thời gian ở với Chúa; tôi ý thức và hiểu được mình cần ở lại với Chúa nên đó không quá nặng nề đối với tôi. Tôi hóa thân vào bài Tin Mừng mà Chúa đã nói: “chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy đi”. Ý thức được mình là Maria còn nhiều người khác là Matta đang làm việc thay tôi, giúp tôi và hy sinh cho tôi nên tôi cảm thấy việc đến và ở lại với Chúa thật sống động trong tôi. Tôi biết ơn Chúa và biết ơn Hội dòng, tôi tự nhắc nhở mình phải trân quý, sống trọn vẹn từng giây phút của năm Tập Giáo quy này sao cho đẹp lòng Chúa. Tôi cũng khám phá ra sức mạnh của lời cầu nguyện có thể làm cho nhiều điều tưởng như không thể lại thành có thể, tưởng như không giải quyết được lại có thể làm cho rất thuận lợi, làm cho nhiều người tìm lại được niềm vui. Cảm nhận được niềm vui và sự hạnh phúc của người khác làm cho tôi có thể hy sinh dễ hơn nhờ ơn thúc đẩy của Chúa. Đối với tôi, thời gian này là cơ hội tốt nhất dành cho tôi, nên tôi chẳng dám bỏ lỡ phút giây nào.
Ước mong tôi biết tận dụng từng cơ hội để chớp lấy những ơn lành của Chúa dành cho tôi. Ước mong tôi luôn biết tận dụng thời gian Chúa ban để sinh ích cho mọi người và cho tôi. Ước mong tôi cũng biết khám phá ra nhiều điều mới mẻ tại Tập Viện thân thương này.
Matta Phương Anh (Tập sinh Giáo quy), FMI