Vui sống Lời Chúa: Chúa nhật XXVII Thường niên - năm C
“Khi anh em làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng; chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10)
* Lời Chúa: Lc 17,5-10
“Khi anh em làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng; chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10)
* Văn kiện TTN XXII, số 56:
Hiệp hành là con đường thiêng liêng hướng Giáo hội tới sự hiệp thông sâu sắc hơn, tham gia tích cực hơn, và thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng hiệu quả hơn. Nền tảng của nó được minh chứng qua cuộc gặp gỡ ‘hiệp hành’ của các môn đệ với Chúa Phục Sinh trên đường Emmaus, thúc đẩy họ thực thi lệnh truyền: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.”
* Suy niệm:
Khi nói “chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng”, Chúa Giêsu không hạ thấp phẩm giá của người môn đệ, nhưng giúp họ nhận ra sự thật căn bản: Mọi việc chúng ta làm đều bắt nguồn từ ơn Chúa và nhằm quy hướng về Người. Trong đời sống Thánh hiến, lắm lúc chúng ta dễ nghĩ mình đã dâng hiến, hy sinh nhiều cho Hội dòng và Giáo hội. Nhưng Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta: Tất cả chỉ là bổn phận tình yêu, không phải công trạng, cũng chẳng phải thành tích để được ghi nhận.
Văn kiện Tổng Tu nghị XXII, số 56 mời gọi chúng ta bước đi trong tinh thần hiệp hành: Hiệp thông sâu sắc hơn, tham gia tích cực hơn, và loan báo Tin Mừng cách hiệu quả hơn. Điều này không xa lạ với “tinh thần đầy tớ vô dụng”, bởi vì chỉ khi biết lắng nghe, khiêm nhường và cùng nhau đồng hành, chúng ta mới thực sự trở thành dấu chỉ hiệp thông của Hội dòng và của Giáo hội.
Hiệp hành không phải là đi song song, nhưng là cùng đi trên một con đường, với cùng một tâm tình phục vụ. Chính thái độ khiêm tốn nhận mình chỉ là đầy tớ, mới mở ra khả năng đối thoại, đón nhận và sẻ chia. Như hai môn đệ Emmaus, chúng ta chỉ thật sự bừng cháy lên khi nhận ra Chúa hiện diện trên hành trình cuộc đời, trong việc bẻ bánh và sai đi.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết sống tinh thần khiêm nhường của người đầy tớ vô dụng: Chu toàn bổn phận mỗi ngày với lòng yêu mến, không tìm vinh quang cho bản thân nhưng để xây dựng sự hiệp thông trong cộng đoàn và trong Giáo hội. Xin cho chúng con biết cùng nhau bước đi trên con đường hiệp hành, để mọi người nhận ra dung mạo yêu thương và lòng thương xót của Chúa nơi mỗi người chúng con.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay, chúng ta chu toàn bổn phận hằng ngày như “người đầy tớ vô dụng” nhưng tràn đầy niềm vui vì được thuộc trọn về Chúa và dâng lên Chúa những ý nguyện trong khi làm việc.
Học viện SG, FMI