Vui sống Lời Chúa: Đức Mẹ Mân Côi
“Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)
* Lời Chúa: Lc 1,26-38
“Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)
* Văn kiện Tổng Tu nghị XXII, số 90:
Đức Maria truyền cảm hứng cho chúng ta về những thái độ thiêng liêng để biến đổi chúng ta thành những môn đệ hiệp hành khi biết vâng nghe Lời Chúa, phó mình cho kế hoạch của Chúa…
* Suy niệm:
Tin Mừng hôm nay tường thuật khoảnh khắc quyết định của lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đi vào trong lịch sử cụ thể qua biến cố Nhập Thể. Lời chào “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ơn sủng” diễn tả sự tuyển chọn đặc biệt. Mẹ Maria được tràn đầy ân sủng không phải do công trạng cá nhân, nhưng do tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Mẹ trở thành “người được Thiên Chúa ở cùng”. Điều này mời gọi chúng ta để Thiên Chúa chiếm ngự, để Ngài hiện diện nơi mình và qua mình cho tha nhân. Lời “xin vâng” là đỉnh cao của đức tin, dù chưa hiểu hết chương trình, Mẹ vẫn tin tưởng và phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa. Chúng ta học nơi Mẹ, sống “xin vâng” trong từng biến cố của đời mình, xin cho ý Chúa được thực hiện nơi cuộc đời mình.
Văn kiện Tổng tu nghị XXII mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Maria để học sống nghệ thuật hiệp hành trên con đường hoán cải bằng việc lắng nghe, thực thi ý Chúa và để Chúa dẫn dắt từng bước đi trong hành trình theo Chúa.
Tôi có tin rằng Thiên Chúa đang hiện diện và can thiệp trong chính những biến cố bé nhỏ, tầm thường của đời tôi không? Tôi có sẵn sàng để cho Thiên Chúa biến đổi và thực hiện chương trình cứu độ qua cuộc đời tôi, hay tôi vẫn muốn giữ kế hoạch riêng mình?
Lạy Mẹ Maria, Đấng đầy ân sủng, Mẹ đã tin tưởng và phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Xin dạy chúng con biết sống tâm tình khiêm hạ để Thiên Chúa thực hiện ý định yêu thương của Ngài qua đời con. Xin cho con trong từng biến cố lớn nhỏ biết thưa xin vâng theo thánh ý Chúa.
* CĐMVN vui sống:
Chị em chúng ta cùng nhau quyết tâm mau mắn đón nhận ý Chúa qua người trách nhiệm và qua các biến cố của ngày sống.
Học viện SG, FMI