Hiệp hội Hạt Phú Sơn họp mặt mừng Bổn mạng

Các hội viên – dù ở độ tuổi khác nhau – đều hòa chung một nhịp trong tinh thần trẻ trung, năng động, thể hiện rõ niềm vui và niềm tự hào được làm Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.


Chiều Chúa nhật, ngày 12/10/2025, trong bầu khí hân hoan và thắm đượm tình Mẹ, Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm từ các giáo xứ trong hạt Phú Sơn đã cùng nhau quy tụ về nhà thờ Loan Lý để hành hương, họp mặt và long trọng mừng lễ Bổn mạng- Đức Mẹ Mân Côi. Đây cũng là dịp đặc biệt đánh dấu khởi đầu cho một nhiệm kỳ mới của Hội dòng, mở ra hành trình phục vụ trong yêu thương và hiệp thông.

Trong tâm tình những người con đầy lòng yêu mến Đức Mẹ, đúng 14h30, hơn 200 hội viên cùng quý chị Đồng hành và các chị em trong hạt bước vào những phút tĩnh lặng sâu lắng để khai mạc buổi sinh hoạt. Mọi người cùng lắng nghe cha Hạt trưởng Antôn Nguyễn Văn Thăng chia sẻ về Mẹ Maria.

Ngài khéo léo dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm mối liên hệ thiêng liêng giữa Mẹ Vô Nhiễm và Mẹ Mân Côi, giúp mọi người cảm nhận rõ hơn tình mẫu tử bao la của Đức Mẹ đối với nhân loại. Cha Antôn nhấn mạnh rằng “hành hương là một hành trình đức tin – hành trình của hy vọng”, bởi chính khi ta chưa đến đích là khi ta vẫn còn hy vọng, và hy vọng ấy được nuôi dưỡng nhờ Ngôi Lời nhập thể – nguồn ơn cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Tiếp nối giây phút cầu nguyện, vào lúc 15h00, cộng đoàn cùng nhau sốt sắng bước vào Thánh lễ Tạ ơn.

Trong lời mở đầu, cha mời gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa và dâng lời yêu mến lên Mẹ Mân Côi, bởi “Hiệp hội là con cái của Mẹ, lại nhận Mẹ Mân Côi làm bổn mạng thì không thể nào không yêu mến Mẹ được.”

Những lời chia sẻ đầy tâm huyết của cha như thắp lên trong lòng mỗi hội viên ngọn lửa yêu thương và lòng nhiệt thành trong sứ vụ. Đại diện Hiệp hội đã thay mặt cộng đoàn dâng lời tri ân chân thành đến cha Hạt trưởng, quý chị Đồng hành, Hội đồng giáo xứ và các ban ngành đã chung tay góp phần làm nên một ngày lễ thật ý nghĩa.

Sau Thánh lễ, chương trình trở nên rộn ràng hơn với phần đố vui giáo lý, giao lưu văn nghệ và chia sẻ tâm tình. Những tiết mục văn nghệ tươi vui, hài hước, xen lẫn màn thi đua trả lời câu hỏi nhanh, khiến bầu khí thêm sôi nổi, tràn ngập tiếng cười.

Các hội viên – dù ở độ tuổi khác nhau – đều hòa chung một nhịp trong tinh thần trẻ trung, năng động, thể hiện rõ niềm vui và niềm tự hào được làm con của Mẹ Vô Nhiễm.

Những giây phút bên nhau chia sẻ, ca hát, cùng nhau dùng bữa cơm thân tình đã khép lại một ngày tràn đầy hồng ân. Dù buổi sinh hoạt đã kết thúc, nhưng lời mời gọi của Năm Thánh Hy Vọng vẫn vang vọng trong tâm hồn mỗi người, thôi thúc các hội viên trở nên những chứng nhân đức tin nhiệt thành, dấn thân gieo vãi hạt giống Tin Mừng giữa cuộc sống hôm nay – nơi gia đình, giáo xứ và cộng đoàn mình đang sống, để tình yêu Mẹ lan tỏa khắp nơi.

CĐ. Lăng Cô, FMI