Vâng, này tôi là nữ tỳ của Chúa
Ngày 19/10/2025, tất cả hội viên Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Nước Ngọt đã mở cuộc họp để bầu Ban Điều hành mới.
Lời thưa “Vâng, này tôi là nữ tỳ của Chúa” (Lc 1,38) luôn là kim chỉ nam cho những người con của Mẹ Vô Nhiễm. Ngày 19/10/2025, tất cả hội viên Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Nước Ngọt đã mở cuộc họp để bầu Ban Chấp hành mới. Mục đích của niên khóa 2025-2026 là luôn sống tươi mới tinh thần “xin vâng” của Mẹ và hiệp hành sống dậy men Tin Mừng ở giữa lòng đời.
Tinh thần “xin vâng” của Mẹ được đặt làm châm ngôn xuyên suốt buổi họp. Mở đầu là cùng nhau đọc Tin Mừng Luca 1,26-38 để Lời Chúa trở nên sức sống, ánh sáng và làm chứa chan hy vọng cho các hội viên. Nối kết giữa các lời nguyện ngắn là tinh thần của Mẹ được vang lên, “Này con đây, con đây là tỳ nữ Chúa, xin hãy thành sự cho con theo như Lời Ngài. Như Maria đã xin vâng đáp lại Lời Chúa, con nay xin đến để đáp lại Lời Chúa”. Lời ca là lời nguyện thể hiện đức tin, sự sẵn lòng vâng phục của những người muốn theo gương Mẹ Maria khi đón nhận sứ mệnh của Thiên Chúa.
Dám buông mình để Chúa dẫn dắt giữa biển đời không chỉ thể hiện đức tin mà còn là nhân đức khiêm nhường. Các hội viên được bầu lên đều lo lắng với nhiều lý do: bận bịu công việc tìm miếng cơm manh áo cho gia đình, chăm sóc ngôi nhà riêng của mình, sức khỏe và khả năng giới hạn…Tuy vậy lời thưa “xin vâng” đã mềm mại vang lên trên môi miệng của các hội viên vì họ đã chọn Mẹ Maria Vô Nhiễm làm mẫu gương tuyệt hảo cho đời sống của mình.
Vâng, “Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!” (Tv 139,14). Thiên Chúa đã dựng nên và đặt để trong lòng mỗi người ước mơ được nên thánh. Chính nhờ lòng khao khát mãnh liệt ấy, tất cả đều hướng về tinh thần “xin vâng” của Mẹ trong đời sống Kitô hữu của mình, để tinh thần ấy kết dệt nên bài ca tận hiến “con nay xin đến để đáp lại Lời Chúa”.
Hiệp hội CĐMVN Nước Ngọt, FMI