Loan báo Tin Mừng bằng sự hiện diện
Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Vì yêu thương nhân loại, Ngài đã sai Con Một đến...

Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Vì yêu thương nhân loại, Ngài đã sai Con Một đến trần gian để sống, chia sẻ kiếp người và đem đến niềm hy vọng cứu độ. Đức Giêsu đã loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời giảng, mà bằng chính sự hiện diện yêu thương giữa con người. “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế.” (Pl 2,6-7)
Vâng phục thánh ý Cha, Đức Giêsu đã dẫn đưa con cái Thiên Chúa quy tụ về trong Hội Thánh. Khi Ngài về trời, Chúa Thánh Thần được sai đến để hướng dẫn, thánh hóa và thổi bùng nơi các Tông đồ ngọn lửa nhiệt thành loan báo Tin Mừng.
Hôm nay, Hội Thánh tiếp tục được sai đi, đem niềm hy vọng của Đức Kitô đến cho một thế giới còn đầy bóng tối và khổ đau. Noi gương Ngài, mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi mang Tin Mừng đến cho anh chị em xung quanh bằng đời sống gần gũi và cảm thông. Loan báo Tin Mừng bằng sự hiện diện là sống gần gũi với anh chị em mình, hiện diện để thấy những nỗi khổ đau và khuôn mặt đáng thương của người nghèo, hiện diện để lắng nghe, cảm thông, yêu thương, và để chính mình học được những bài học quý giá về đức tin, lòng biết ơn và tình người.
Tôi cảm nhận điều ấy sâu sắc qua lần gặp gỡ hai ông bà bệnh phong. Ban đầu, tôi còn ngại ngùng, không dám tiếp xúc gần. Nhưng sau nhiều lần trò chuyện, tôi được đánh động bởi lời bà nói: “Cảm ơn Chúa trong sơ” và như một lời nhắc nhở hiền từ rằng Chúa đang hiện diện trong tôi. Chính lời nói đơn sơ ấy đã chạm đến lòng tôi và trở thành động lực để tôi trở lại thăm thường xuyên hơn. Có lần tôi vắng mặt một thời gian, khi trở lại, bà nói: “Sơ chỉ cần đến nói chuyện thôi, không cần mang gì cho con đâu”. Từ đó, tôi hiểu rằng điều họ cần nhất không phải là quà tặng vật chất, mà là sự hiện diện, lắng nghe và đồng cảm. Tôi cố gắng thu xếp mỗi tuần đến ngồi bên họ, đọc kinh, chia sẻ niềm tin vào Chúa và cùng ông bà nhận ra Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi ông bà. Ngài vẫn âm thầm nuôi dưỡng và chở che qua các nhà từ thiện, qua các Linh mục, các sơ, và qua chính đôi tay đôi chân không còn trọn vẹn nhưng đầy nghị lực của họ trong từng công việc nhỏ sinh hoạt hằng ngày.
Loan báo Tin Mừng đôi khi không cần lời nói thật hay, chỉ cần một trái tim biết hiện diện, lắng nghe và yêu thương. Chính nơi những con người bé nhỏ, đau khổ ấy, tôi học được thế nào là niềm vui, lòng biết ơn và tình yêu thương đích thực. Chính trong những cuộc gặp gỡ giản dị ấy, tôi nhận ra Chúa đang hiện diện giữa chúng tôi và dạy tôi biết sống Tin Mừng bằng chính cuộc đời mình.
Maria Trần Thảo (Khấn tạm), FMI