Cuộc gặp gỡ với những người nghèo trong cơn lũ lụt

Một buổi sáng, khi mặt đất vẫn còn sũng nước, hai chị em đại diện Phòng Khám lại lên đường thăm viếng những người nghèo ở vùng Kim Long.


Sau những ngày mưa lớn, lũ lụt kéo dài – lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, và lần thứ ba – để lại phía sau là những mái nhà, những con đường ngập bùn, khiến con người mệt mỏi vì cảnh lũ lụt cứ lặp đi lặp lại suốt nhiều ngày. Đặc biệt, trong ánh mắt của những người dân nghèo, nỗi lo toan càng hiện rõ hơn bao giờ hết.

Giữa khung cảnh ấy, Phòng khám Từ Thiện Kim Long của Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm vẫn đều đặn lên đường. Từng nhóm, từng người một, chị em đã đến thăm hỏi, chia sẻ và tiếp sức cho những gia đình khó khăn nhất.

Một buổi sáng, khi mặt đất vẫn còn sũng nước, hai chị em đại diện Phòng Khám lại lên đường thăm viếng những người nghèo ở vùng Kim Long. Các chị lội qua những con đường còn bùn lầy, mang theo từng phần quà nhỏ: mì gói, bánh, sữa, gạo, nhu yếu phẩm, thuốc men, gửi đến những người dân nghèo, người già neo đơn. Chị em không chỉ mang theo những món quà vật chất, mà còn trao gửi tình người ấm áp, sự cảm thông và niềm hy vọng.

Khi đến thăm, dù gương mặt nhiều người vẫn còn vương nét mệt mỏi, nhưng khi nhận được món quà và những lời thăm hỏi chân thành, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ. Những cái bắt tay siết chặt, những lời động viên nhẹ nhàng – tất cả hòa quyện thành một bản hòa ca của tình người giữa mùa lũ. Ở đó, không còn khoảng cách giữa người cho và người nhận, chỉ còn lại tình thương và lòng trắc ẩn lan tỏa.

Sau chuyến thăm, chị em không khỏi xót xa. Có cụ bà nằm liệt giường, mắt đã mờ, xung quanh là đồ đạc chất đống không có lối đi. Có những ngôi nhà không có nổi một chiếc chổi để quét bùn, nhiều nhà vẫn còn ngập lầy.

Xin tri ân các ân nhân đã quan tâm, chia sẻ và tiếp tay cùng chị em Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, để chị em có cơ hội đến gần hơn với những mảnh đời khốn khó ấy. Cơn lũ rồi sẽ qua, nước rồi sẽ rút, nhưng tình người nồng ấm sẽ còn đọng lại thật lâu trong tâm hồn của cả người trao lẫn người nhận. Giờ đây, chị em chỉ biết cầu nguyện cho họ, và hy vọng sau này sẽ có thêm cơ hội được trở lại thăm họ một lần nữa.

M. Matta Thu Nỡ, FMI