Cầu nối yêu thương
Những ngày qua, các Nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đang phục vụ tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Nước Ngọt đã là những chiếc cầu để nối các thầy cô trong Ban Dự Án Hòa Nhập do CCIHP tài trợ đến với các em có nhu cầu giáo dục đặc biệt.
Là người, ai ai cũng đều có trái tim và chúng ta ao ước nó mãi luôn tươi đẹp. Vậy thế nào là một trái tim đẹp? Trong kho tàng chuyện cổ tích Việt Nam, câu chuyện “trái tim hoàn hảo” đã truyền tải đến bao độc giả thông điệp: Trái tim hoàn hảo không hẳn là một trái tim không có bất kỳ nếp nhăn nào, nhưng trái lại, nó có thể mang đầy những vết khuyết bởi sự cắt xé để CHO ĐI và NHẬN LÃNH để bồi đắp. Trái tim ấy chính là cầu nối yêu thương từ trái tim đến trái tim.
Những ngày qua, các Nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đang phục vụ tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Nước Ngọt đã là những chiếc cầu để nối các thầy cô trong Ban Dự Án Hòa Nhập do CCIHP tài trợ đến với các em có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Các chị em đã tham gia tập huấn qua online cùng các nhân viên và một số phụ huynh do Ban Dự Án CCHIP thực hiện về cách tập luyện các kỹ năng trong cuộc sống cho các bé. Đồng thời, chị em đã mở lòng và Trung Tâm đã mở cổng để đón tiếp đoàn và quý phụ huynh đến để học hỏi trong suốt ngày 9/11/2025.
Chị em tham gia học hỏi không phải để giữ riêng cho bản thân, nhưng hơn hết là để thu nhận một chút hiểu biết và kinh nghiệm từ các giảng viên. Nhờ đó, chị em biết thêm kỹ năng và kiến thức để truyền đến đoàn con mà Chúa trao để chăm sóc và hướng dẫn. Chị em xác tín, mỗi người được hiện hữu trên cõi đời không phải là một sự ngẫu nhiên, nhưng là cả một công trình suy tư của Thiên Chúa. Mặc dầu, các em ấy bị giới hạn về trí tuệ do chịu tác động bởi những lý do khác nhau, nhưng bên trong tâm hồn các em là cả một biển trời thơ ngây mà Thiên Chúa đã dệt nên. Vì thế, chị em nhận lãnh để cho đi, bồi thêm kiến thức để xây đắp cầu nối từ trái tim người thầy đến trái tim học trò.
Không những thế, người thầy còn giúp học trò mình nối kết chặt chẽ hơn với bản thân của các em, nối kết các em với gia đình, và nối các em với thế giới xung quanh, vì kỹ năng thực hành cuộc sống là vấn đề cơ bản nhất của con người. Ai ai cũng đều phải học, các em có vấn đề về trí tuệ thì cần một sự giáo dục đặc biệt hơn. Sự đặc biệt đó không chỉ giới hạn nơi kiến thức mà cả trong tình yêu: Chỉ khi đủ tình yêu mới đủ kiên nhẫn trong cách tập luyện cho con; Chỉ khi đủ tình yêu mới đủ dịu hiền trong thế giới tự do của con; Chỉ khi đủ tình yêu mới đủ sáng tạo trong phương pháp giảng dạy; Chỉ khi đủ tình yêu mới đủ hiểu mỗi đứa con đang muốn nói gì qua ngôn ngữ không lời.

Yêu…Yêu…Yêu…là ngôn ngữ đẹp nhất và tuyệt vời nhất khi chăm sóc và dạy các con có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Những người chăm sóc và giáo dục các em không gì cao quý hơn là người đắp xây cầu nối yêu thương. Chiếc cầu ấy mang niềm hy vọng vào một thời điểm thích hợp, họ sẽ đưa đoàn con mình mở ra với thế giới tươi đẹp mà Thiên Chúa đã dựng nên.
Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Nước Ngọt, FMI