Chiếc bánh su kem và hành trình đời dâng hiến

Đời dâng hiến đôi khi thật đơn sơ như một chiếc bánh su kem nhỏ bé, nhẹ nhàng nhưng đầy hương vị.


Đời dâng hiến đôi khi thật đơn sơ như một chiếc bánh su kem nhỏ bé, nhẹ nhàng nhưng đầy hương vị. Bên ngoài, chiếc bánh không phô trương màu sắc hay kích cỡ, chỉ mang lớp vỏ vàng ươm, đôi khi hơi khô hoặc hơi giòn. Thế nhưng sâu bên trong lại là lớp kem thơm béo – điều làm nên nét hấp dẫn riêng.

Có lẽ đời tu cũng mang dáng vóc của một chiếc bánh su kem ấy. Cùng sống trong đời dâng hiến, cùng chung một Hội dòng mang tên Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, cùng chia sẻ đời sống cộng đoàn, nhưng mỗi người lại có những cảm nhận rất riêng. Tôi nhận ra Chúa trao cho tôi một sứ mạng nhỏ bé, với những khả năng thật khiêm tốn nhưng lại được Ngài ưu ái. Vẫn là một chiếc bánh su kem, nhưng hương vị mà mỗi người cảm nhận lại khác nhau – và chính những khác biệt ấy làm nên vẻ đẹp phong phú của đời tu.

Đời tu và ngọn lửa biến đổi

Chiếc bánh không tự nhiên mà có, nó phải trải qua nhiều công đoạn do tay thợ bánh làm ra. Nó được “nướng” trong lửa để có một lớp vỏ vàng ươm, một độ giòn nhất định. Đời tu của mỗi người đều phải trải qua những lần phải được “nướng” trong lửa với một nhiệt độ nhất định là khó khăn, là thử thách, là những lúc cô đơn có khi là những lúc bản thân không còn cảm thấy niềm vui, mất đi tình yêu thuở ban đầu. Nhưng chính ngọn lửa đó làm cho đời tu của tôi thêm vững vàng để có thể ôm trọn những ân huệ Thiên Chúa ban.

Có lúc tôi thấy mình như chiếc bánh su kem bị méo mó, nứt vỡ hoặc cháy đen khi qua lửa. Chẳng đẹp đẽ gì! Thế nhưng Chúa vẫn chọn tôi, vẫn đón lấy những thiếu sót và vụn vỡ của tôi. Từ đôi tay Ngài, tôi được nắn lại; từ tình yêu Ngài, tôi được bao bọc; từ lòng nhân hậu của Ngài, tôi lại được phục hồi nguyên vẹn.

Tình yêu – lớp nhân ngọt ngào của đời tu

Nếu lớp vỏ là đời dâng hiến, thì nhân bánh chính là tình yêu của Thiên Chúa. Không có nhân bánh, chiếc bánh sẽ rỗng tuếch; đời tu cũng thế nếu thiếu tình yêu Chúa, mọi sự sẽ trở nên khô cứng, vô vị, thiếu niềm vui và không có gì để trao ban.

Đời tu là để được trao đi

Chiếc bánh su kem không được tạo ra để trưng bày – nó được làm để trao tặng. Đời dâng hiến cũng không chỉ dành cho riêng mình; lời khấn không phải để cất giữ, nhưng là để trao đi.

Trao điều gì?

Trao sự ngọt ngào, như chính phần nhân mềm của chiếc bánh. Đó là sự dịu dàng trong lời nói, sự ấm áp trong ánh mắt, đôi tay phục vụ không than phiền, nụ cười làm tan biến mệt mỏi, sự hy sinh âm thầm, lòng tha thứ chân thành, sự khiêm tốn và nhẫn nại… Tất cả những điều ấy đều được nuôi dưỡng từ nguồn tình yêu Thiên Chúa.

Không ai giống ai, và cũng chẳng có ai buộc ta phải giống một ai khác. Chúng ta chỉ được mời gọi đặt trọn niềm cậy trông vào tình yêu vô biên của Thiên Chúa, để đời dâng hiến trở thành nguồn vui cho những ai ta gặp gỡ – như chiếc bánh su kem nhỏ bé trao đi phần ngọt ngào sâu bên trong.

Lạy Chúa Giêsu là Vua của con, xin cho con cảm nếm tình yêu ngọt ngào của Chúa mỗi ngày. Xin biến đổi con để con trở nên chứng nhân tình yêu của Ngài và biết trao ban sự dịu dàng, ngọt ngào ấy cho mọi người.

Maria Thanh Thảo (Khấn tạm), FMI