Ngày thứ ba: Đức Maria, Mẹ của niềm hy vọng
“Niềm hy vọng của Kitô hữu không bao giờ làm thất vọng, vì nó được xây trên tình yêu của một Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái mình.”
NGÀY THỨ BA: ĐỨC MARIA, MẸ CỦA NIỀM HY VỌNG
Huấn từ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô:
“Niềm hy vọng của Kitô hữu không bao giờ làm thất vọng, vì nó được xây trên tình yêu của một Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái mình.” Đức Maria là Người Nữ của Niềm Hy Vọng. Ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất khi dưới chân Thánh Giá, Mẹ vẫn tin rằng lời hứa của Thiên Chúa sẽ được nên trọn vẹn. Niềm hy vọng của Mẹ không phải là ảo tưởng, nhưng là niềm tín thác tuyệt đối vào tình yêu của Thiên Chúa, Đấng luôn trung tín với lời Người đã hứa.
Thinh lặng...
LỜI NGUYỆN
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, Mẹ của Niềm Hy Vọng, xin dạy chúng con biết tín thác vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Khi cuộc đời gặp thử thách, xin giúp chúng con đừng nản lòng, nhưng biết ngước nhìn lên Mẹ, Đấng đã đứng dưới chân Thánh Giá với trọn niềm cậy trông. Xin Mẹ nâng đỡ những ai đang thất vọng, và giúp chúng con trở nên những người gieo rắc niềm hy vọng giữa thế giới hôm nay. Amen.
Kính mừng Maria...
Hát: Ôi Maria, vì ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, vì ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin Mẹ giữ hồn con thánh thiện và xác con trinh trong.
M. Anna Lê Thị An Bình, FMI
Mời xem tiếp ngày thứ tư!