Ngày thứ tư: Đức Maria, Mẹ của các gia đình
“Gia đình thánh là nơi Thiên Chúa được đón nhận giữa những công việc bình dị, nơi niềm vui và nỗi buồn được chia sẻ trong yêu thương.”
NGÀY THỨ TƯ: ĐỨC MARIA, MẸ CỦA CÁC GIA ĐÌNH
Huấn từ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô:
“Gia đình thánh là nơi Thiên Chúa được đón nhận giữa những công việc bình dị, nơi niềm vui và nỗi buồn được chia sẻ trong yêu thương.” Gia đình là ngôi trường đầu tiên của tình yêu và đức tin. Chính trong gia đình, Đức Giêsu đã được lớn lên, học biết yêu thương, cầu nguyện, và phục vụ. Đức Maria và Thánh Giuse là mẫu gương tuyệt hảo cho mọi gia đình Kitô hữu. Các ngài đã sống trong niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, dù phải trải qua gian nan, hiểu lầm và lo âu.
Thinh lặng...
LỜI NGUYỆN
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của các gia đình, xin che chở những mái ấm đang gặp khó khăn, những đôi vợ chồng đang khủng hoảng, và những người con đang lạc lối. Xin cho các gia đình biết yêu thương và tha thứ, biết cầu nguyện chung với nhau mỗi ngày, và lắng nghe nhau trong cảm thông. Xin cho mọi gia đình trên thế giới trở thành trường học của Tin Mừng, và là ngôi nhà của tình yêu chân thật. Amen.
Kính mừng Maria...
Hát: Ôi Maria, vì ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, vì ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin Mẹ giữ hồn con thánh thiện và xác con trinh trong.
M. Anna Lê Thị An Bình, FMI
Mời xem tiếp ngày thứ năm sẽ được đăng vào ngày 03/12!