Ngày thứ năm: Đức Maria, Mẹ của lòng tin tuyệt đối
“Tin là để cho Thiên Chúa hướng dẫn, là tin tưởng rằng tình yêu của Người mạnh hơn tội lỗi, sự chết và mọi sợ hãi.”
NGÀY THỨ NĂM: ĐỨC MARIA, MẸ CỦA LÒNG TIN TUYỆT ĐỐI
Huấn từ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô:
“Tin là để cho Thiên Chúa hướng dẫn, là tin tưởng rằng tình yêu của Người mạnh hơn tội lỗi, sự chết và mọi sợ hãi.” Đức Maria là Người Nữ của đức tin không lay chuyển. Mẹ không hiểu hết mọi điều Thiên Chúa làm, nhưng Mẹ hoàn toàn phó thác. Lời “xin vâng” của Đức Maria là trái tim của lịch sử cứu độ. Nhờ lời “xin vâng” đó mà Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và thế giới được ơn cứu độ. Cũng thế, mỗi khi chúng ta nói “xin vâng” với Chúa trong những chọn lựa hằng ngày, ơn cứu độ tiếp tục được thực hiện nơi đời sống chúng ta.
Thinh lặng...
LỜI NGUYỆN:
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, Người Nữ của lắng nghe, xin mở đôi tai chúng con, để giữa muôn lời của thế gian, chúng con biết nhận ra Lời của Con Mẹ là Đức Giêsu Kitô.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, Người Nữ của quyết định, xin soi sáng tâm trí và trái tim chúng con, để chúng con biết vâng theo Lời Chúa mà không do dự; xin ban cho chúng con can đảm để chọn lựa, và không để mình bị cuốn theo những điều vô nghĩa.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, Người Nữ của hành động, xin cho tay chân chúng con mau mắn như Mẹ đến với tha nhân, mang đến cho họ tình yêu của Đức Kitô, để chúng con chiếu toả ánh sáng Tin Mừng giữa đời giống như Mẹ. Amen.
Kính mừng Maria...
Hát: Ôi Maria, vì ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, vì ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin Mẹ giữ hồn con thánh thiện và xác con trinh trong.
M. Anna Lê Thị An Bình, FMI
Mời xem tiếp ngày thứ sáu!