Vui sống Lời Chúa: thứ Ba - Tuần I mùa Vọng
“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” (Lc 10,21)
* Lời Chúa: Lc 10,21-24
“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” (Lc 10,21)
* Văn kiện TTN XXII, số 40:
“Cần cổ võ sự tôn trọng lẫn nhau, chấp nhận cuộc hành trình chậm chạp của những phần tử yếu đuối, đồng thời không bóp nghẹt sự phát triển của những cá nhân phong phú hơn.”
* Suy niệm:
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rằng niềm vui của Đức Giêsu phát sinh từ sự hiệp thông với Chúa Cha qua Thánh Thần, một niềm vui không đến từ thành công bên ngoài, mà từ việc ý Cha được thực hiện. Chúa Giêsu vui mừng vì những tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn, biết mở lòng đón nhận mặc khải nơi Người và niềm vui ấy trở thành lời ngợi khen Chúa Cha. Chính nơi Đức Giêsu, lịch sử cứu độ đạt tới đích điểm, và mặc khải được ban trọn vẹn cho những ai lắng nghe bằng đức tin chứ không phải bởi tri thức phàm nhân. Lời Chúa cũng mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình và tự hỏi: tôi đón nhận Lời Chúa với tâm thế nào - như người khôn ngoan thông thái muốn hiểu bằng lý trí hay như người bé nhỏ biết tin tưởng, yêu mến và lắng nghe bằng đức tin?
Văn kiện TTN XXII mời gọi chị em “tôn trọng lẫn nhau, chấp nhận cuộc hành trình chậm chạp của những phần tử yếu đuối, đồng thời không bóp nghẹt sự phát triển của những cá nhân phong phú hơn”. Chúng ta hãy nhìn nhau bằng ánh mắt của Chúa Giêsu – một ánh mắt cảm thông, trân trọng và bao dung vì mỗi người là một nhân vị riêng, mỗi người có hành trình riêng trong ơn gọi và trong mối tương quan với Chúa và tất cả đều là những “người bé mọn” được Chúa yêu thương và dẫn dắt. Tôn trọng, kiên nhẫn và biết đón nhận nhau trong sự khác biệt chính là cách chúng ta làm đẹp lòng Người, cách để sống niềm vui của Chúa Giêsu hôm nay – niềm vui trong Chúa Thánh Thần, Đấng hoạt động nơi từng người theo cách riêng của Người.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết vui mừng trong Chúa Thánh Thần, vui vì được Cha yêu thương ngay giữa những nhỏ bé và giới hạn. Xin cho chúng con trái tim đơn sơ, biết nhận ra Chúa đang hiện diện nơi từng chị em, từng người chúng con gặp gỡ để rồi biết cất lời ngợi khen, cảm tạ Chúa trong mọi biến cố của đời sống.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay, chị em khiêm tốn để nhận ra giới hạn của bản thân trong các công việc và tương quan, và tin tưởng rằng Chúa dùng chính sự nhỏ bé ấy để làm việc lớn lao.
Học viện SG, FMI