Chị em Học viện Bêtania hành hương về Giáo phận Phú Cường
Ngày cuối cùng của năm phụng vụ, chị em Học viện Bêtania đã thực hiện chuyến hành hương về Giáo phận Phú Cường trong tâm tình tạ ơn, lãnh nhận ơn toàn xá để chuẩn bị bước vào năm phụng vụ mới.
Thứ Bảy, ngày 29/11/2025 - ngày cuối cùng của năm phụng vụ, chị em Học viện Bêtania đã thực hiện chuyến hành hương về Giáo phận Phú Cường trong tâm tình tạ ơn, lãnh nhận ơn toàn xá để chuẩn bị bước vào năm phụng vụ mới.
Điểm dừng chân đầu tiên của chị em là nhà thờ Búng, quê hương thánh tử đạo Phêrô Đoàn Công Quý. Ngôi thánh đường mang nét cổ kính với bề dày 137 năm gợi lên cảm nhận sâu xa về truyền thống đức tin và đời sống mục vụ nơi giáo xứ. Cha sở – cũng là cha Tổng Đại diện Giáo phận Phú Cường – đã chia sẻ những thông tin và câu chuyện giúp chị em hiểu hơn về lịch sử và linh đạo của vùng đất này.
Tiếp tục hành trình, chị em đến nhà thờ Chính tòa Phú Cường. Khác với vẻ cổ kính của nhà thờ Búng, nơi đây mang kiến trúc hiện đại với mái vòm và tháp cao phong cách Pháp. Khuôn viên và các tượng đài được thiết kế trang nhã, nổi bật giữa phố thị. Tại đây, chị em lãnh nhận ơn toàn xá trong Năm Thánh 2025 – Năm của những người hành hương hy vọng.
Trong lộ trình, chị em ghé thăm Tòa Giám mục và gặp vị giáo sư từng giảng dạy về công nghệ cho chị em. Ngài thân tình đón tiếp, tạo điều kiện để chị em nghỉ ngơi trước khi cùng đồng hành đến dòng Kín Cát Minh.
Chị em tham dự thánh lễ cuối cùng của năm phụng vụ trong bầu khí trang nghiêm, nhìn lại hành trình một năm sống và phục vụ. Sau thánh lễ, chị em gặp gỡ các chị em dòng Kín, lắng nghe những chia sẻ về đời sống đan tu. Khuôn mặt hiền hòa, bình an của các sơ đã khơi dậy nơi mỗi người ý thức sâu sắc hơn về sứ mạng mà Chúa trao.
Trong tinh thần bác ái, chị em tiếp tục thăm trại phong Bến Sắn. Trước kia nơi đây do các sơ dòng Nữ Tử Bác Ái đảm trách; hiện nay thuộc sự quản lý của Nhà nước nhưng vẫn còn có sự hiện diện phục vụ của các sơ. Những câu chuyện về cuộc sống và bệnh tật của người bệnh mời gọi chị em sống biết ơn, trân trọng những ân ban Chúa trao và quảng đại hơn trong sứ vụ phục vụ tha nhân.
Chuyến hành hương kết thúc bằng giờ Kinh Chiều I Chúa nhật I Mùa Vọng. Chị em dâng lời tạ ơn vì những ơn phúc Chúa thương ban qua ngày hành hương, như sự chuẩn bị tâm hồn để bước vào năm phụng vụ mới.
Học viện Bêtania, FMI