Một thoáng gặp gỡ, một chút sẻ chia

Đây là một hành trình kết nối - sẻ chia giữa Hội dòng, trường Mầm non Hoạ Mi, quý phụ huynh, các em học sinh và quý ân nhân cùng chung tay để tạo nên những phần quà tuy nhỏ bé nhưng chan chứa yêu thương.



 

Trong cái gió, cái nắng nhẹ, se se lạnh đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên, sau những ngày mưa bão, với tinh thần chia sẻ yêu thương, vào ngày 29.11.2025, chị em Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm vùng Tây Nguyên cùng với trường Mầm non Hoạ Mi đã có một chuyến từ thiện đến Giáo họ Kon Hia 3 – Tu - Mơ Rông, KonTum.

Đây là một hành trình kết nối - sẻ chia giữa Hội dòng, trường Mầm non Hoạ Mi, quý phụ huynh, các em học sinh và quý ân nhân cùng chung tay để tạo nên những phần quà tuy nhỏ bé nhưng chan chứa yêu thương. Những bao gạo, gói mì, những túi quần áo, lốc sữa, gói bánh… được trao tận tay từng hộ gia đình vùng sâu hẻo lánh; và hơn cả vật chất, đó là sự hiện diện, sự lắng nghe và những nụ cười chân thành dành cho nhau.

Trên con đường quanh co dẫn vào Tu - Mơ Rông, đoàn chúng tôi được dịp chiêm ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên, cảnh suối nước chảy róc rách, nhẹ nhàng, tầng mây trắng lững lờ ôm lấy những triền núi xanh, những ngôi nhà sàn nhỏ nép mình bên rẫy, đâu đó tiếng cười trẻ thơ vang lên giữa bạt ngàn gió. Cảnh đẹp ấy không chỉ khiến người đi trầm trồ, mà còn khiến trái tim thêm sâu lắng: Giữa những thiếu thốn, nơi này vẫn giữ được sự bình yên mộc mạc đến lạ.

Hơn thế nữa, niềm vui của sự gặp gỡ như được nhân lên, xoá tan sự mệt mỏi của một chặng đường dài - niềm vui ấy không phải chỉ vì món quà được nhận nhưng vui vì lòng người gặp nhau. Những nụ cười, những cái nắm tay, những lời hỏi thăm làm cho con người thêm gần nhau hơn. Một thoáng gặp gỡ, một chút sẻ chia đã để lại cho người đi và người ở lại nhiều cung bậc cảm xúc. Ước mong sẽ có những cánh tay, những tấm lòng tiếp tục rộng mở để sẻ chia, để kết nối…. vì điều đó làm cho cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa và lòng người mãi được kết nối trong yêu thương.

Ngày hôm đó đã khép lại nhưng dư âm thì còn mãi. Với người trao đi, đó là niềm vui được sống đúng tinh thần phục vụ và liên đới. Với người nhận, đó là sự động viên ấm áp giúp họ kiên vững giữa đời sống nhiều thử thách. Những ánh mắt biết ơn, những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười rạng rỡ… tất cả đã trở thành những mảnh ghép đẹp cho hành trình yêu thương này.

Ước mong rằng, những “cánh tay nối dài” của tình người vẫn sẽ tiếp tục rộng mở. Để rồi mỗi chuyến đi không chỉ là một ngày thiện nguyện, mà là nhịp cầu gắn kết trái tim – để sẻ chia, để nâng đỡ, để cùng nhau thắp sáng niềm hy vọng giữa núi rừng Tây Nguyên.

Truyền thông vùng Tây Nguyên