Vui sống Lời Chúa: thứ Sáu - Tuần II mùa Vọng
“Tôi phải ví thế hệ này với ai?” (Mt 11,16)
* Lời Chúa: Mt 11,16-19
“Tôi phải ví thế hệ này với ai?” (Mt 11,16)
* Văn kiện TTN XXII, số 13:
“Mối tương quan với Thiên Chúa là nền tảng và cốt lõi trong đời sống thánh hiến, định hình mọi chiều kích thiêng liêng và thực hành của hành trình hiệp hành.”
* Suy niệm:
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu ngỏ lời than trách vì dân Do Thái đã không mở lòng trước tiếng mời gọi của Thiên Chúa. Họ nghe tiếng Chúa nhưng đã không đón nhận; họ thấy Chúa Giêsu nhưng không nhận ra Ngài chính là Đấng Cứu Độ trần gian. Câu hỏi của Chúa hôm nay chất vấn mỗi người chúng ta: “Tôi phải ví thế hệ này với ai?”. Giữa muôn tiếng ồn của thời đại: thông tin, công việc, những bận tâm… liệu chúng ta có còn giữ được khoảng trống trong tâm hồn cho Chúa bước vào?
Văn kiện Tổng Tu nghị XXII nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng: Tương quan với Thiên Chúa là nền tảng và cốt lõi của đời thánh hiến. Nếu chúng ta đánh mất tương quan với Chúa thì mọi hoạt động, sứ vụ chỉ còn là một chuỗi công việc bận rộn và trống rỗng. Đời tu không được định nghĩa bằng việc ta làm, nhưng bằng Đấng ta thuộc về.
Là Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, chúng ta được mời gọi sống với Chúa bằng một trái tim biết lắng nghe, đón nhận bằng sự tín thác, thực thi sứ vụ bằng tình yêu vui tươi và đơn sơ. Chỉ khi ta sống tương quan thân mật với Chúa sự hiện diện của chúng ta giữa Hội dòng và cộng đoàn mới trở thành niềm vui, là sức sống. Khi đó, mọi điều ta làm đều phát xuất từ tình yêu, chứ không phải bổn phận.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết dừng lại trước Lời Chúa mỗi ngày, để trái tim con được biến đổi. Xin dạy con sống tương quan với Chúa: lắng nghe, đón nhận và thực thi Lời Chúa trong niềm vui đơn sơ.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay chị em được mời gọi dành 10 phút thinh lặng trước Thánh Thể, để lắng nghe ý Chúa và thi hành.
Học viện SG, FMI