Vọng chờ Chúa 

“Vọng chờ Chúa” không phải là sự thinh lặng để trốn tránh nhưng là thinh lặng giúp ta nhận ra khi nào Chúa đến.


“Vọng chờ Chúa” không chỉ là tâm tình của mùa Vọng mà là thái độ sống xuyên xuốt cả một hành trình dài của người Kitô hữu. Chúng ta đang sống giữa một thế giới với nhiều chuyển động và đổi thay, dễ làm ta phân tâm và bị cuốn hút nhưng ngay giữa những ồn ào đó Chúa vẫn âm thầm đến qua từng biến cố, từng phút giây và những cuộc gặp gỡ giao thoa giữa đất trời và con người. Vấn đề  là chúng ta có biết chờ, biết đợi, biết lắng nghe, biết mở ra cho sự hiện diện yêu thương của Ngài hay không.

“Vọng chờ Chúa” không phải là sự thinh lặng để trốn tránh nhưng là thinh lặng giúp ta nhận ra khi nào Chúa đến. Có khi Chúa đến qua niềm vui, có khi Chúa đến qua những khó khăn hụt hẫng hay cả những trái ý giới hạn mà ta chẳng mong muốn. Ai biết chờ đợi, Chúa sẽ đến với chúng ta qua những điều ấy, vọng chờ Chúa cũng là thái độ để sống niềm hy vọng, không phải hy vọng chóng qua nhưng là hy vọng đặt trên tình yêu của Thiên Chúa. Hy vọng giúp ta kiên trì giữa bao thử thách, giúp ta làm mới lại tình yêu bị vơi đi, giúp ta yêu thương giữa những chia rẽ, giúp ta kiên nhẫn với chính mình và người khác. Người biết hy vọng là người biết đặt tất cả lên Chúa và tin rằng Chúa sẽ đến, đang đến và không chậm trễ, tin rằng Ngài có một kế hoạch tốt cho mình.

“Vọng chờ Chúa” là chọn tỉnh thức, thức tỉnh để nhận ra đâu là điều quan trọng, đâu là điều Chúa muốn. Chúa muốn tôi làm gì trong hôm nay ngày mai và hiện tại. Tỉnh thức để có trái tim luôn sẵn sàng cho Chúa và tha nhân, tỉnh thức cũng không phải để lòng mình nặng nề nhưng là sống với con tim nhạy bén, tinh tế, lắng nghe và đáp trả .

Cuối cùng “vọng chờ Chúa” là để cho Chúa một chỗ trong tâm hồn mình. Mỗi ngày Chúa vẫn gõ cửa và mời gọi chúng ta: Thay đổi một suy nghĩ, thay đổi cách nhìn, thay đổi hy sinh trong bổn phận và cả một ít thời gian trọn vẹn chúng ta dành cho Chúa, đó là khoảnh khắc riêng với Ngài. Xin cho chúng ta sống mùa Vọng với tâm tình yêu mến, tỉnh thức, đón nhận trong hy vọng để chờ đợi Chúa đến và làm mới lại trái tim tình yêu của chúng ta.

M. Ter. Phương Thuý (Học viện Bêtania), FMI