Đến với người dân vùng lũ Đại Lộc - Quảng Nam
Nhiều hộ dân nơi đây gần như mất trắng hoa màu và vật nuôi. Địa bàn xa xôi, gần núi nhưng lại là vùng trũng nên nước lũ dâng rất nhanh, chỗ cao nhất cũng ngập đến ngang cổ.
Ngày 10/12/2025, trong tâm tình tri ân và được sự tín nhiệm của Hội VietLove Mission, chị em cộng đoàn Nước Ngọt đến huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam để trao gửi những phần quà hỗ trợ cho bà con chịu thiệt hại nặng do đợt lũ lụt cuối tháng 10 vừa qua. Nhiều hộ dân nơi đây gần như mất trắng hoa màu và vật nuôi. Địa bàn xa xôi, gần núi nhưng lại là vùng trũng nên nước lũ dâng rất nhanh, chỗ cao nhất cũng ngập đến ngang cổ. Trên đường đi, các cột điện vẫn còn vướng rác nilon cho thấy mức nước từng lên rất lớn, và nhiều đoạn đường vẫn còn lầy lội, trơn trượt.
Điểm dừng đầu tiên của đoàn là thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng, nơi các chị em trao lúa giống và gà giống cho 3 hộ gia đình bị thiệt hại nặng trong đợt lũ.
Các điểm đến tiếp theo là thôn Hà Nha, xã Đại Đồng và thôn Đại An, xã Đại Lãnh. Tại đây, đoàn đã trao:
- 30 phần quà gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm (đường, nước mắm, bột ngọt) cho người già neo đơn và người khuyết tật;
- 130 phần hỗ trợ lúa giống, đậu giống và gà giống cho các hộ dân. Tùy mức thiệt hại, mỗi hộ nhận từ 20-40 kg lúa hoặc đậu giống cùng 20-40 con gà con.

Dù gương mặt còn hằn nhiều vất vả, trong nụ cười và ánh mắt của bà con vẫn ánh lên niềm vui, lòng biết ơn và những lời cám ơn không ngớt gửi đến chị em và quý ân nhân đã quảng đại giúp đỡ.

Tạ ơn Chúa đã gìn giữ chuyến đi được bình an. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Vô Nhiễm, nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên quý ân nhân đã quảng đại chia sẻ, để chị em trở thành những cánh tay trao gởi tình thương, sự sẻ chia đến những gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề sớm vượt qua khó khăn, tái thiết cuộc sống. Xin cho những gì họ nhận được hôm nay trở nên hạt giống của hy vọng và bình an giữa đời sống còn nhiều thử thách.
Bài viết-Hình ảnh: M. Anna Đan Thùy, FMI