Lời nguyện tín hữu: Chúa Nhật III MV - Năm A
“Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa, và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta”.
Chủ tế: Cộng đoàn phụng vụ thân mến, Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ đã gần kề. Ngài đến để giải thoát những người bị xiềng xích, nâng đỡ những người đau khổ và mang lại ánh sáng cho những người đang lầm lạc. Với niềm vui mừng và hy vọng, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:
1. “Hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí, vì ngày Chúa quang lâm đã gần tới.” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các vị Mục tử trong Hội Thánh luôn kiên vững trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng, làm chứng cho Chúa Kitô bằng chính đời sống và lời giảng dạy, để mọi người nhận biết Chúa là niềm hy vọng duy nhất của nhân loại.
2. “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?.” Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho ánh sáng và niềm vui của Chúa Giêsu lan tỏa đến mọi dân tộc, đặc biệt là những người đang sống trong bóng tối của chiến tranh, nghèo đói, bệnh tật, thiên tai và tuyệt vọng. Xin lòng thương xót Chúa nâng đỡ và xoa dịu nỗi đau của họ.
3. “Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn bình an và giải thoát nhanh chóng cho hơn hai trăm học sinh Công giáo đang bị bắt cóc tại Nigeria. Xin Chúa bảo vệ gia đình họ và sớm chấm dứt bạo lực cho vùng đất này.
4. “Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa, và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn đang tham dự phụng vụ, biết dùng những ngày còn lại của mùa Vọng để sửa đổi, canh tân đời sống và hết lòng thực thi bác ái. Xin cho niềm vui cứu độ trở nên sức mạnh giúp chúng ta can đảm làm chứng cho Chúa giữa đời thường.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu là Đấng muôn dân đợi trông, xin nhậm lời chúng con tha thiết nguyện cầu, và ban cho chúng con niềm vui vì được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Học viện Huế, FMI