Vui sống Lời Chúa: thứ Hai - Tuần III mùa Vọng
Đức Giêsu đáp: “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.” (Mt 21,24)
* Lời Chúa: Mt 21,23-27
Đức Giêsu đáp: “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.” (Mt 21,24)
* Văn kiện Tổng Tu nghị XXII, số 43:
Cần canh tân cách lắng nghe: chân thành, không thành kiến, đặt con người trên hiệu suất. Đối thoại đòi hỏi sự khiêm tốn, tạo bầu khí gia đình để ai cũng thấy an toàn khi chia sẻ. Chị phụ trách và các thành viên cần rèn luyện kỹ năng lắng nghe – đối thoại, loại bỏ dán nhãn và thành kiến, nói lời tử tế và tích cực, sẵn sàng đón nhận nhau.
* Suy niệm:
Các thượng tế và kỳ mục trong Tin Mừng hôm nay, họ đặt câu hỏi với Đức Giêsu vì không muốn học hỏi, mà vì lòng ganh tị ác ý. Họ muốn chứng minh Người không có quyền làm những điều Người đang làm. Thế nhưng, Chúa Giêsu không phản ứng gay gắt, cũng không tranh luận. Người bình tĩnh, khiêm tốn và khôn ngoan, đặt ngược lại cho họ một câu hỏi: “Phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do trời hay do người ta?” – một câu hỏi khiến họ phải đối diện với chính sự thật họ đang né tránh. Mùa Vọng cũng đặt chúng ta trước lời mời gọi ấy: hãy dừng lại, lắng nghe và để Chúa chất vấn chính cõi lòng mình. Lắng nghe không chỉ là nghe người khác nói, mà là mở lòng đón nhận, không phán xét, không gán nhãn, không để thành kiến che mờ ánh sáng chân lý. Văn kiện Tổng Tu nghị XXII nhắc chúng ta: đối thoại đòi hỏi khiêm tốn và lòng tôn trọng, vì chỉ trong bầu khí yêu thương và tin tưởng, ta mới có thể nhận ra tiếng Chúa đang nói qua người chị em bên cạnh. Cộng đoàn sẽ trở nên dấu chỉ của Nước Trời khi mỗi người biết lắng nghe nhau như lắng nghe chính Chúa.
Lạy Chúa xin cho chúng con trong những ngày Mùa Vọng này, biết để Chúa thanh luyện trái tim khỏi kiêu căng, định kiến, và khép kín; để tâm hồn trở nên hiền hòa, đơn sơ, sẵn sàng đón Chúa đến qua mọi cuộc gặp gỡ đời thường.
* CĐMVN vui sống:
Chị em quyết tâm từ bỏ lối sống giả hình, chỉ giữ luật bề ngoài. Xin cho chúng con biết canh tân từng ngày để trung thành bước theo Chúa trong yêu thương và phục vụ.
Học viện SG, FMI