Hơi ấm mùa Noel

Noel là mùa của niềm vui, an bình và hy vọng, bởi nó được sưởi ấm bằng tình Chúa và tình người.


Noel là mùa của niềm vui, an bình và hy vọng, bởi nó được sưởi ấm bằng tình Chúa và tình người. Mùa của đất trời giao duyên; Hài Nhi Giêsu – Con Một Thiên Chúa giáng trần và cư ngụ ở giữa loài người. Đây là mùa mà người ngưi, nhà nhà đều cảm nghiệm được hơi ấm của tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì thế, ai đã từng cảm nếm được sự ấm áp của Hài Nhi Giêsu cũng đều muốn lên đường chia sẻ hơi ấm ấy đến với anh chị em mình.

Mùa Noel 2025, Trung tâm Bảo trợ Xã hội Nước Ngọt đã đón tiếp nhiều người đến để chia sẻ chút hơi ấm của Hài Nhi Giêsu với các em có nhu cầu đặc biệt. Mọi người chia sẻ đến các em: Ánh mắt hiền hậu, cái nhìn thương mến, cái ôm nhẹ nhàng, cái nắm tay đầy quyến luyến, và những bữa ăn ấm dạ. Mọi người ôm lấy các em như ôm lấy Hài Nhi Giêsu, ắt hẳn đó là một niềm xác tín Hài Nhi Giêsu đang cư ngụ trong các bé tự kỷ, tăng động, down, chậm phát triển trí tuệ hay bại não. Giây phút mọi người dang rộng tấm lòng và vòng tay để ôm lấy những ‘cái không’ của các em, đó là những giây phút tuyệt đẹp đáng để lưu nhớ.

Mỗi mùa Noel về, những em bé thường được ba mẹ mua những bộ đồ ông già Noel, hoặc những chiếc áo màu đỏ tươi đầy xinh sắn. Để ôm lấy những ‘cái không’ của đoàn con, các Nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm mặc lấy trái tim của tình mẹ để mua cho con mình những chiếc áo mới với màu đỏ tươi sáng. Dẫu có bận bịu với bao công việc mục vụ của mùa Noel, quý chị em vẫn tổ chức buổi vui Giáng Sinh nhằm truyền hơi ấm tình yêu của Hài Nhi Giêsu đến với đoàn con. Ngắm nhìn khuôn mặt các con tươi cười, ánh mắt các con ngời sáng khi vui chơi, trái tim của quý chị em tràn trào niềm vui và hạnh phúc.

Không những hơi ấm chỉ đến với các em tại Trung tâm, niềm vui và sự an bình của mùa Noel đã thôi thúc các cộng tác viên quy tụ lại với niềm khao khát là cảm được hơi ấm của Hài Nhi Giêsu. Các cộng tác viên và nhân viên của Trung tâm đã đến và cùng ở lại với nhau trong bữa ăn gia đình, cùng hát cho nhau nghe, cùng pha trò hài hước cho nhau cười, và cùng nhau đốt nóng lên sứ mạng mang hơi ấm của Hài Nhi Giêsu đến với những người khuyết tật tại các cộng đồng.

Quả thật, mùa Noel là mùa của những điều ngạc nhiên và hy vọng. Bởi “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta” (Ga 1,14), “Ngôi Lời là ánh sáng và ánh sáng ấy chiếu soi mọi người” (Ga 1,9). Vì thế, Noel là mùa mà bóng tối không thể chế ngự được ánh sáng; mùa mà Hài Nhi Giêsu sinh ra trên trái đất để con người được sinh ra lại trong Nước Trời. Chính khi cảm nghiệm được niềm vui Nước Trời ngay tại trần thế này, chúng ta mới chan chứa ngọn lửa tình mến để truyền trao hơi ấm của ngọn lửa ấy đến với muôn người.

Trung tâm Bảo trợ Xã hội Nước Ngọt, FMI