Nụ cười truyền cảm hứng
Tôi cảm nghiệm điều ấy qua những giá trị mà hai em khuyết tật đã ghi vào lòng đời và lòng tôi qua nụ cười truyền cảm hứng của các em.
Kinh thánh Cựu Ước khẳng định “con người là hình ảnh của Thiên Chúa” (x. St 1,26-31). Những hình ảnh ấy được kết dệt nên từ tinh hoa của sự khôn ngoan và tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Do đó, mỗi người là một tuyệt tác được sinh ra cách tuyệt vời và với mục đích riêng trong thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa. Dẫu cao hay thấp, đẹp hay xấu, lành mạnh hay khuyết tật, tất cả đều có giá trị và vẻ đẹp rất riêng trong trái tim Đấng Tạo Hóa. Tôi cảm nghiệm điều ấy qua những giá trị mà hai em khuyết tật đã ghi vào lòng đời và lòng tôi qua nụ cười truyền cảm hứng của các em.
Em gái D.H sinh ra với chứng bại não thể co cứng. Lúc em lên 4, tôi có cơ hội chăm sóc và tập phục hồi cho em tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Nước Ngọt. Thời gian ấy, điều làm tôi vui nhất mỗi ngày là thấy nụ cười tươi sáng của em mỗi khi tôi tập luyện, cho em ăn hay những lúc vui đùa cùng em. Tôi hay gọi em là “Bé Mặt Trời Nhỏ” bởi nụ cười tỏa nắng của em. Nụ cười của Bé Mặt Trời Nhỏ giúp tôi cảm nhận được niềm vui trong khi thi hành sứ vụ chăm sóc và tập luyện cho các em khuyết tật. Nay, em ấy đã bước sang tuổi 17. Một ngày gần đây, tôi may mắn có cơ hội gặp lại em vì đã từ lâu em không còn đến Trung tâm để tập luyện. Ngay giây phút đầu tiên gặp lại, tôi vui và hạnh phúc bởi thấy lại nụ cười giòn tan và tỏa nắng của Bé Mặt Trời Nhỏ cách đây 13 năm. Nhìn em cười và tôi cùng cười với em, tôi cảm nhận, dẫu cơ thể có đau đớn và co cứng vì sự khiếm khuyết nhưng em vẫn vui vẻ thực hiện sứ mạng đã được trao phó khi được hiện hữu là ghi vào lòng đời nụ cười bình an.
Em trai P.T.G.B cũng mắc chứng bại não thể co cứng và liệt toàn thân như Bé Mặt Trời Nhỏ. Cách đây 4 năm, em ấy đến với Trung tâm độ 4 tuổi và tôi là người tập phục hồi chức năng cho em. Tuần đầu tiên chăm em, tôi trải qua cảm giác sợ hãi vì em rất nhỏ bé, mắt em chỉ toàn tròng trắng và không hề nhấp nháy ngay cả khi tôi đưa tay vào sát mắt em. Em thường xuyên lên cơn động kinh mỗi buổi trưa và tôi chi thời gian cả tuần đầu đặt em nằm trên ngực tôi với mục đích giúp em cảm nhận được sự bình an và hơi ấm từ cơ thể tôi. Lúc ấy, em chưa ngồi được và chức năng nuốt thức ăn của em gặp khó khăn, em cũng chưa nhai thức ăn, do đó, tôi thường bồng ngửa em trên tay và mất khá nhiều thời gian để cho em ăn. Vậy mà sau gần 3 năm xa cách, tôi trở lại, điều làm tôi hạnh phúc đó là thấy em nở nụ cười tươi sáng mỗi khi được ai đó tiếp xúc, chơi đùa và chăm sóc. Ngắm nhìn nụ cười bình an của em, tôi cảm nhận được sự bình dị của cuộc sống. Bởi dầu trong một cơ thể co cứng ấy, em vẫn trao cho đời và ghi vào lòng người một nụ cười giản dị và bình an. Nụ cười của em giúp tôi cảm nghiệm được niềm vui trong sứ vụ chăm sóc các em tại Trung tâm rất nhiều.
Nơi các em, tôi thốt lên mạnh mẽ đầy xác tín; “Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta” (x. Mt 21,33-43.45-46). Và chính bản thân tôi cũng được Thiên Chúa dựng nên trong sự suy tư của Ngài. Không chỉ riêng tôi nhưng tất cả mọi người đều có những giá trị độc đáo riêng. Vì thế, tôi vui và bình an mỗi khi chiêm ngắm công trình Thiên Chúa tạo dựng nên tôi để cất cao lời tạ ơn. Nhờ vậy, tôi yêu cuộc sống hiện tại hơn và sống tâm tình phó thác “chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới nghỉ ngơi yên hàn”(Is 62,1). Qua đó, dẫu có lúc mệt mỏi vì chạy đua với sứ vụ hay đau ốm vì sức khỏe ngày mỗi yếu đi, tôi học cách buông bỏ và trân trọng giây phút đang được hiện hữu để sống vui vẻ và tươi cười mỗi ngày.
Vâng, sự hiện hữu của chúng ta là cả một công trình suy tư của Thiên Chúa. Ngài cho chúng ta bước vào đời với những mục đích khác nhau. Vì thế, chúng ta cần khám phá mục đích của mình là gì để lưu dấu lại trong thế gian này. Lưu dấu không phải để lưu danh bản thân, nhưng là để kiệt tác của Thiên Chúa được tồn tại mãi mãi. Đồng thời, chúng ta cảm nghiệm được tình yêu không giới hạn của Thiên Chúa ngang qua công trình sáng tạo của Ngài. Nhờ đó, tâm hồn chúng ta thốt lên mỗi ngày: “Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu! Hồn con đây biết rõ mười mươi” (Tv 139,14)
Maria Goretti Cương, FMI