Đem Xuân đến với người

Trong dịp này, chị em cũng giới thiệu đến anh chị em Tủ thuốc người nghèo không đồng...


Sáng ngày 21/01/2026, tại A Lưới, trong khí trời ấm áp hiếm thấy của mùa đông nơi miền sơn cước, chị em cộng đoàn Linh Ân đã đón tiếp 50 anh chị em đến với cộng đoàn. Cuộc gặp gỡ hôm nay được tổ chức với mong ước mời những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn đến tham dự bữa tiệc Tất niên cuối năm.

Họ là các bệnh nhân, người già neo đơn, trẻ mồ côi, các bà mẹ trẻ đang nuôi con nhỏ… mỗi người mang một hoàn cảnh riêng, chất chứa nhiều nỗi nhọc nhằn của cuộc sống. Trong dịp này, chị em cũng giới thiệu đến anh chị em Tủ thuốc người nghèo không đồng, được thành lập để tưởng nhớ cụ bà Anna Nguyễn Thị Ngôi. Đây là nơi anh chị em có thể đến nhận thuốc miễn phí khi mắc các bệnh thông thường như cảm sốt, đau dạ dày, huyết áp, đau nhức, tiêu chảy… Sáng kiến đầy ý nghĩa này đến từ gia đình cô Bảo Khánh, con gái của cụ bà Anna. Khi còn sống, cụ bà luôn hết lòng yêu thương và giúp đỡ người nghèo; vì thế, gia đình đã quảng đại thực hiện nguyện ước của cụ, như một nghĩa cử yêu thương và tưởng nhớ, gửi đến anh chị em vùng cao A Lưới.

Góp phần làm cho niềm vui thêm trọn vẹn, chị Kính - Cựu tu sinh của Dòng - đại diện cho các ân nhân ở xa, đã mang đến cho mỗi anh chị em những phần quà thiết thực nhân dịp Xuân Bính Ngọ sắp đến. Đây là lần đầu tiên chị Kính được tiếp xúc cách gần gũi với từng người. Chị ân cần nâng niu, vuốt ve và mỉm cười với các cháu nhỏ, như một người bà hiền. Xúc động chia sẻ, chị nói rằng chị thật vui khi được gặp gỡ và đón tiếp từng anh chị em nơi đây; họ thật dễ mến, hiền lành và chân chất. Chị bày tỏ lòng biết ơn chị em Cộng đoàn Linh Ân đã tạo điều kiện cho chị có được một trải nghiệm thật dễ thương và đáng nhớ, đồng thời ước mong có dịp trở lại để tiếp tục sẻ chia với anh chị em.

Bữa tiệc Tất niên tuy đơn sơ nhưng đậm đà hương vị Huế, được chị em chuẩn bị với tất cả tấm lòng yêu mến, đã làm cho buổi gặp gỡ thêm phần ấm cúng và chan chứa tình người. Niềm vui của sự sẻ chia, của sự gần gũi và lòng biết ơn hiện rõ trên gương mặt từng người tham dự.

Trước khi ra về, mỗi anh chị em được nhận bao lì xì đầu năm cùng những phần quà thiết thực như mứt gừng, gạo, mì tôm và các loại gia vị, góp phần làm cho bữa ăn ngày Xuân thêm đậm đà hương vị quê hương.

Để có được buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa này, xin chân thành tri ân quý ân nhân xa gần đã luôn nghĩ đến và quảng đại sẻ chia với những mảnh đời còn nhiều vất vả. Tạ ơn về tất cả. Xin chúc tụng Chúa mãi muôn đời!

Cộng đoàn Linh Ân-A Lưới, FMI