Sen trắng giữa đầm lầy

Vô Nhiễm ơn Chúa gọi mời, dành riêng cho Mẹ rạng ngời ơn thiêng.


Mẹ tôi ví tựa đóa sen

Chúa Trời gửi xuống thấp hèn thế gian

Ngập trong tội lỗi lan tràn

Vẫn luôn trinh trắng, đoan trang sáng ngời.

Vô Nhiễm  ơn Chúa gọi mời

Dành riêng cho Mẹ rạng ngời ơn thiêng

Mẹ là kiệt tác thánh thiêng

Từ tay Thiên Chúa nhân hiền tác nên.

Nữ Trinh- sen trắng vươn lên

Đầm lầy nhân thế dân đen tội tình

Tội nhân phủ ngập đầm sình

Đóa sen Trinh Nữ trổ sinh lạ thường.

Maria tỏa ngát hoa hương

Chẳng còn tanh tưởi bởi vương mùi bùn

Đóa sen đứng dậy ung dung

Sạch trong nhưng chẳng ngại ngùng bùn nhơ.

Đóa sen dáng vẻ đơn sơ

Từ bi, nhân ái tôn thờ trinh nguyên

Phong ba nhưng giữ y nguyên

Đóa sen trinh khiết nét duyên đầm lầy.

Dương Thụy Nhi, FMI