Sống mùa chay trong ân sủng
Mùa chay là thời gian con người thể hiện tình yêu của mình đối với Thiên Chúa một cách cụ thể qua những việc hy sinh, hãm mình và dành thời gian cầu nguyện ở lại với Chúa...
Mùa Chay là thời gian ân sủng mà Mẹ Giáo Hội đưa con cái mình vào một tâm tình sâu lắng, trầm lặng với nghi thức phụng vụ giản đơn và khởi đầu với nghi thức xức tro. Việc xức tro nhắc mỗi người Kitô hữu nhớ rằng thân xác con người chỉ là cát bụi, rồi cũng sẽ trở về với bụi đất. Với niềm xác tín ấy, mỗi Kitô hữu nhận ra sự mong manh của phận người chỉ như bông hoa sớm nở đêm tàn. Thời gian đưa con người đến với thế giới trong sự quan phòng của Chúa thì cũng sẽ đưa con người trở về cùng Chúa theo thời gian. Thật không có gì chắc chắn trên trần gian này để con người bám víu nói như trong sách Gióp : “Thân trần truồng sinh ra từ lòng mẹ, trở về lòng đất tôi cũng trần truồng”. (G 1,20)
Thân phận con người tuy mỏng manh là thế nhưng nó được bao bọc bởi vô vàn ân sủng của Thiên Chúa. Vì thế, cuộc sống của con người là một hành trình ân sủng thánh, là một cuộc chiến đấu không ngừng với sự yếu đuối, hữu hạn của thân xác mong manh để bảo vệ linh hồn bất tử của mình trong ơn thánh. Và trong hành trình ấy, con người không chiến đấu một mình nhưng cùng với ơn Chúa và dưới sự hướng dẫn của Thần Khí.
Mùa chay là thời gian con người thể hiện tình yêu của mình đối với Thiên Chúa một cách cụ thể qua những việc hy sinh, hãm mình và dành thời gian cầu nguyện ở lại với Chúa trong những vui buồn phận người.
Mùa chay cũng là phương tiện giúp con người ý thức sống tâm tình sám hối, nhìn lại chính mình trong ánh sáng tình thương của Chúa để nhận ra những bất toàn của bản thân. Đồng thời, cũng là cơ hội thể hiện tình liên đới hiệp hành với tha nhân trong niềm vui, nỗi buồn và hy vọng trong một thế giới đầy dẫy những tổn thương loại trừ.
Như thế, mỗi mùa chay lại đến và qua đi trong cuộc đời là mỗi lần chúng ta lại được tắm mát trong dòng sông ân sủng của Thiên Chúa, là mỗi lần chúng ta được nhắc nhớ về cội nguồn và căn tính của mình là đến từ Thiên Chúa. Từ đó, khơi lại trong tim chúng ta lòng khát khao được thuộc về Chúa trong sự thánh thiện giữa một thế giới đầy cạm bẫy, cám dỗ của thế gian, ma quỷ, xác thịt.
Ước gì khi mỗi người Kitô hữu được xức tro trên đầu là mỗi lần ta ý thức hơn về ý nghĩa của đời sống con người. Nó không nằm ở sự đảm bảo vật chất của đời này nhưng là một hành trình gian nan trong sự tập luyện và chiến đấu không ngừng để gìn giữ linh hồn và thân xác trong ân sủng và tình yêu Chúa và đảm bảo cuối cùng, chắc chắn nhất của niềm tin chúng ta chỉ có ở nơi Thiên Chúa, Đấng từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương.
Để hành trình mùa chay năm nay không trôi qua vô nghĩa nhưng trở nên tròn đầy và đọng lại trong cuộc đời như một dấu ấn, chúng ta có thể thực hành lời mời gọi của Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô trong mùa chay để thao luyện cho con người mình sống một tâm tình mới với một mùa chay ân sủng:
Chay lời nói tổn thương, chỉ nói điều tốt
Chay khỏi sự giận dữ, đổ đầy sự nhẫn nại.
Chay khỏi buồn phiền, đổi lấy lòng biết ơn.
Chay tính bi quan, thay vào niềm hy vọng.
Chay sự lo lắng, bằng tin tưởng phó thác.
Chay bỏ tiếng phàn nàn, học tính đơn sơ.
Chay khỏi sự áp lực, giữ lòng cầu nguyện.
Chay khỏi đắng cay, đong đầy niềm vui.
Chay khỏi ích kỷ, giữ lòng trắc ẩn.
Chay khỏi ghen ghét, làm hoà tha thứ.
Chay tính ham nói, lặng để lắng nghe.
Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con sống một Mùa Chay tràn đầy ân sủng và tình yêu Chúa.
M. Cat Nguyễn Tâm, FMI