Vui sống Lời Chúa: Thứ Ba - Tuần II MC

“Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.” (Mt 23,11)


* Lời Chúa: Mt 23,1-12

“Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.” (Mt 23,11)

* Hiến Luật, điều 101 §3:

“Việc thi hành quyền bính trong Hội dòng nhằm mục đích tăng trưởng nhân vị mỗi chị em, xây dựng cộng đoàn hiệp nhất trong Đức Kitô, để toàn thể Hội dòng làm sáng danh Thiên Chúa và phục vụ hạnh phúc của mọi người”.

* Suy niệm:

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu lên án lối sống giả hình của các Kinh sư và người Pharisêu, một lối sống “ngôn hành bất nhất”. Nên Ngài nói với các môn đệ: “Tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm” (Mt 23,3). Các Kinh sư và những người Pharisêu là những người được dân kính trọng, họ có nghĩa vụ giảng dạy và hướng dẫn dân thực thi lệnh truyền của Thiên Chúa. Thế nhưng, họ đã không sống đúng với những điều họ truyền dạy, tự cho mình được quyền miễn trừ khỏi các luật và thêm “những gánh nặng” (x. Mt 23,4) cho người khác vì lợi ích của riêng mình.

Tuy nhiên, sứ điệp Tin mừng hôm nay không đơn thuần là lên án chỉ trích các Kinh sư và người Pharisêu. Chúng ta không dừng lại ở việc nhìn ngắm thái độ giả hình, hay nghiền ngẫm thói hư của họ; nhưng đây là cơ hội để chúng ta nhìn về bản thân mình: Tôi có đang sống lối sống giả hình? Tôi đã phục vụ tha nhân cách khiêm tốn trong trách vụ được trao phó? Hiến luật điều 101 của Hội dòng mời gọi mỗi người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm ý thức “quyền bính là nhằm mục đích tăng trưởng nhân vị mỗi chị em, xây dựng cộng đoàn hiệp nhất trong Đức Kitô, để toàn thể Hội dòng làm sáng danh Thiên Chúa và phục vụ hạnh phúc của mọi người”. Mỗi chị em cần nỗ lực để loại bỏ “men Pharisêu và Kinh sư” bằng cách sống tinh thần phục vụ trong âm thầm và khiêm tốn, ý thức mình chỉ là khí cụ trong tay Chúa, tùy Chúa sử dụng nhằm sáng danh Ngài.

Lạy Chúa, chính Chúa là mẫu gương tuyệt hảo của tinh thần phục vụ và tự hiến vì yêu thương. Xin cho mỗi chị em chúng con biết noi theo Chúa, sống khiêm tốn và đầy trách nhiệm trong sứ mạng được trao phó qua Hội dòng. Ước gì trong mọi việc, chúng con không tìm vinh quang cho bản thân, nhưng chỉ mong Danh Chúa được tôn vinh qua những hành động yêu thương âm thầm mỗi ngày.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay, chị em quyết tâm nói và làm mọi sự với tâm tình khiêm hạ, không tìm phần hơn cho mình.

Học viện Huế, FMI