Vui sống Lời Chúa: Thứ Sáu - Tuần II MC
“Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.” (Mt 21,43)
* Lời Chúa: Mt 21,33-43.45-46
“Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.” (Mt 21,43)
* Hiến Luật, điều 6 §2:
“Bước theo Đức Kitô, chúng ta được tham dự và liên kết chặt chẽ vào sự thánh hiến của Ngài, làm chứng cho sự thánh thiện và tuyệt đối của Thiên Chúa, cũng như lôi cuốn nhiều người đến tạo thành một dân mới của Chúa.”
* Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay dẫn chúng ta vào dụ ngôn những tá điền sát nhân, một hình ảnh mạnh mẽ Chúa Giêsu dùng để cảnh tỉnh về một đức tin chỉ dừng lại ở hình thức bên ngoài, không sinh hoa trái và thiếu lòng trung tín đối với ân huệ Thiên Chúa. Chủ vườn nho đã làm tất cả: chăm sóc, bảo vệ, tín nhiệm,… rồi phó thác vườn nho vào tay những người làm thuê. Thế nhưng, thay vì biết ơn và sinh hoa trái, những tá điền ấy lại cứng lòng, chiếm đoạt, và cuối cùng là loại trừ ngay cả người con duy nhất của chủ. Qua dụ ngôn, Chúa Giêsu cho thấy, điều làm Thiên Chúa đau lòng không phải là sự yếu đuối của con người, mà là sự cố chấp, vô ơn và không chịu để ân sủng sinh hoa trái trong đời sống. Chính vì thế, Ngài nói lời cảnh tỉnh: “Nước Thiên Chúa sẽ được trao cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi”. Đó không phải là lời loại trừ, nhưng là lời đánh thức. Thiên Chúa vẫn luôn tìm kiếm những tấm lòng biết mở ra, biết đón nhận, biết sinh hoa trái từ tình thương của Ngài đã gieo vào đời mình.
Với những người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, lời cảnh tỉnh ấy mang một chiều kích rất riêng. Hiến luật nhắc chúng ta rằng: người được thánh hiến là người liên kết chặt chẽ với Đức Kitô để làm chứng cho sự thánh thiện của Thiên Chúa và dẫn đưa nhiều người vào dân mới của Ngài. Nghĩa là đời dâng hiến không chỉ dừng lại ở những giờ kinh hay những việc bổn phận, mà còn phải sinh hoa trái cụ thể trong đời sống là: lòng bác ái, sự trung tín, niềm vui phục vụ, sự đơn sơ thánh thiện, tinh thần hiền hòa, và sự can đảm bước theo tiếng Chúa gọi.
Chúa Giêsu đã tin tưởng và trao vườn nho của Ngài vào trong tay chúng ta, Ngài chờ đợi chúng ta sinh hoa trái, không phải những thành công bề ngoài, nhưng là những trái tim biết thuộc trọn về Chúa, biết sống cho Chúa, vì Chúa, và biết phản chiếu sự dịu dàng của Chúa cho người khác.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống như những tá điền biết tri ân và trung thành, để qua đời sống mỗi ngày, “vườn nho” của Chúa được chăm sóc ân cần và Danh Chúa được tôn vinh.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay, chị em dành thời gian thinh lặng trước Thánh Thể để dâng lại “vườn nho” đời mình cho Chúa, và xin ơn biết sinh hoa trái đẹp lòng Chúa.
Học viện Huế, FMI