Vui sống Lời Chúa: Thứ Bảy - Tuần II MC
“Những người Pharisêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” (Lc 15,2)
* Lời Chúa: Lc 15,1-3.11-32
“Những người Pharisêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” (Lc 15,2)
* Hiến Luật, điều 45 §1:
“Chị em không ngừng sống dưới cái nhìn của Chúa và luôn luôn ý thức sự hiện diện của Ngài, vì thế cần tạo cho mình một sự trầm lặng nội tâm sống động để dễ dàng nghe tiếng chúa và kết hiệp mật thiết với Ngài”
* Suy niệm:
Ánh mắt là tấm gương phản chiếu trung thực nhất những gì đang diễn ra trong tâm hồn con người. Miệng có thể im lặng, lời nói có thể che giấu, nhưng ánh mắt thì khó lừa. Chỉ cần một cái nhìn, ta biết người đối diện đang bình an hay xáo trộn, chân thành hay né tránh, yêu thương hay dửng dưng. Một ánh mắt cảm thông đúng lúc có thể nâng người khác đứng dậy. Một ánh mắt yêu thương có thể chữa lành điều mà ngàn lời khuyên không làm được. Cũng vậy, đoạn Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta suy niệm và rút ra cho mình một bài học sâu sắc qua những ánh nhìn khác nhau: ánh nhìn xét đoán của người Pharisêu, ánh nhìn của hai người con đối với người cha, và trên hết là ánh nhìn đầy yêu thương của Thiên Chúa qua hình ảnh người cha. Vì trong lòng đầy ganh ghét, hận thù nên những người Pharisêu nhìn Chúa Giêsu với ánh mắt dò xét, chê bai, họ khinh dể, xem người khác tội lỗi, còn mình thì thánh thiện đạo đức. Ánh mắt của họ chỉ nhìn thấy ở hình thức bề ngoài mà không thể thấy được tận sâu đáy lòng, vì nó đã bị che khuất bởi sự mưu mô, kiêu ngạo. Ngược lại, Chúa Giêsu không chỉ nhìn thấy bên ngoài mà còn thấu rõ lòng họ. Ngài không phán xét nhưng dạy dỗ họ cách nhẹ nhàng qua các dụ ngôn. Thật vậy, Thiên Chúa luôn có ánh mắt khác xa với con người, bởi nơi Ngài chỉ có tình yêu và lòng thương xót, còn con người thì đầy rẫy những yếu đuối, thấp hèn của phận người.
Hiến luật điều 45 §1 cũng mời gọi mỗi người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm ý thức sống trước sự hiện diện của Chúa và tập nhìn mọi sự bằng ánh nhìn của Ngài. Để sống được như thế, chị em cần vun đắp một đời sống nội tâm thinh lặng nhưng sống động, hầu dễ dàng lắng nghe tiếng Chúa và kết hiệp mật thiết với Ngài. Chính từ sự kết hiệp ấy, chúng ta mới có thể thi hành thánh ý Chúa và diễn tả tình yêu, lòng thương xót của Ngài qua đời sống chứng tá: bằng ánh mắt yêu thương, cảm thông, kiên nhẫn, và với tâm tình khiêm tốn, luôn ý thức mình cũng là người tội lỗi cần đến ơn tha thứ của Chúa.
Lạy Chúa! trong cuộc sống, nhiều lúc chúng con cũng nhìn người khác bằng ánh nhìn tiêu cực, thiếu cảm thông. Xin Chúa thương biến đổi chúng con, để mỗi ngày chúng con ý thức mình cũng là con người tội lỗi, rất cần đến lòng thương xót của Chúa, qua đó chúng con biết yêu thương và đón nhận những giới hạn của nhau hơn.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay chị em quyết tâm suy nghĩ tích cực, nói lời yêu thương mang tính xây dựng.
Học viện Huế, FMI