Vui sống Lời Chúa: Chúa nhật III Mùa Chay - năm A

“Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: “Cho tôi xin chút nước uống, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống.” (Ga 4,10)


* Lời Chúa: Ga 4,5-42

“Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: “Cho tôi xin chút nước uống, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống.” (Ga 4,10)

* Hiến Luật, điều 65 §3:

“Chị em tỏ lòng kính trọng chân thành đối với mọi người, kể cả những người có quan điểm tôn giáo khác với mình, trân trọng những đức tính cao quý của họ và cộng tác trên cơ sở những giá trị nhân bản chung để xây dựng hạnh phúc cho mọi người.”

* Suy niệm:

Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và tuyệt đẹp giữa Đức Giêsu và người phụ nữ Samari bên bờ giếng Giacop. Cuộc gặp gỡ bình thường nhưng dẫn đến một cuộc hoán cải sâu xa. Bằng những lời lẽ hiền hòa, Đức Giêsu mở ra cho người phụ nữ một chân trời mới: chính Ngài là nguồn “nước hằng sống”, có thể làm dịu cơn khát sâu thẳm của lòng người. Từ một lời xin nước rất đời thường, cuộc gặp gỡ dần trở thành cuộc đối thoại chạm đến những vết thương kín ẩn trong cuộc đời chị. Và cuối cùng, người phụ nữ không chỉ gặp một người lữ khách bên bờ giếng, mà là gặp chính Thiên Chúa - Đấng thấu suốt quá khứ của chị và luôn yêu thương, đón nhận chị. Thật vậy, Đức Giêsu luôn chủ động đến gần con người trong chính tình trạng yếu đuối của họ. Ngài không kết án, nhưng đánh thức nơi họ ước vọng hướng về sự thật và tình yêu đích thực. Trong sâu thẳm tâm hồn, ai cũng mong được yêu thương, được tha thứ và được sống một cuộc đời có ý nghĩa. Khi mở lòng để Chúa bước vào, chúng ta được chữa lành và đổi mới từ bên trong. Và một khi đã được chạm đến bởi ân sủng ấy, chúng ta - như người phụ nữ Samari - trở thành những chứng nhân sống động đưa người khác đến gặp gỡ Chúa.

Trong tinh thần đó, Hiến luật điều 65 §3 của Hội dòng mời gọi chúng ta tỏ lòng kính trọng chân thành đối với mọi người, kể cả những ai khác biệt về niềm tin; biết trân trọng những giá trị tốt đẹp nơi họ và sẵn sàng cộng tác trên nền tảng các giá trị nhân bản chung để xây dựng hạnh phúc cho mọi người. Khi mở lòng để đến với tha nhân, lắng nghe câu chuyện và những khát vọng thầm kín của họ, chúng ta đang thực sự cộng tác vào chương trình yêu thương của Thiên Chúa. Ước gì sự cởi mở và tôn trọng ấy đem lại bình an và cảm giác được đón nhận cho tất cả mọi người, đặc biệt những ai bị bỏ quên bên lề xã hội, để họ nhận ra mình vẫn được trân quý và yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, xin ban cho chúng con “nước hằng sống” là tình yêu và sự thật của Chúa. Xin soi sáng tâm trí và mở rộng tâm hồn chúng con, để biết tôn trọng và gặp gỡ tha nhân với lòng chân thành. Xin đổi mới chúng con, để chúng con trở nên khí cụ đem Tin Mừng đến cho mọi người.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay, chúng ta quyết tâm sống tinh thần gặp gỡ: dành thời gian lắng nghe người bên cạnh mình với sự tôn trọng và chân thành.

Học viện Huế, FMI