Lời nguyện tín hữu: Chúa nhật III MC - Năm A

“Xin ban cho tôi nước hằng sống, để tôi không còn khát nữa”.


Chủ tế: Cộng đoàn phụng vụ thân mến, Thiên Chúa đã đặt vào lòng con người nỗi khao khát chính Ngài để có thể được nghỉ yên trong Chúa. Với niềm xác tín Chúa là Nguồn Nước Hằng Sống, chúng ta cùng dâng những lời nguyện xin:

1. Hội thánh đã được lãnh nhận nước hằng sống là Chúa Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Lêô và các vị mục tử luôn hiệp nhất để cùng gìn giữ, bảo toàn và lưu truyền những chân lý đức tin của Giáo hội.

2. “Ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa”. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin cho những tâm hồn đang nguội lạnh, xa rời tình thương Chúa biết quay trở về để tìm kiếm nước ân sủng qua Bí tích Hòa giải.

3. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu đang bị bách hại trên toàn thế giới dưới mọi hình thức, được ơn can đảm và trung thành với ân huệ họ đã nhận lãnh để mọi người được lắng nghe và nhận biết Chúa.

4. “Xin ban cho tôi nước hằng sống, để tôi không còn khát nữa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi tín hữu luôn khao khát tìm gặp Chúa qua việc cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích, để nhờ ân sủng Chúa mà vui bước tới sự trọn lành.

Chủ tế: Lạy Cha trên trời, Cha đã sai Con Cha là mạch nước trường sinh xuống thế gian để làm dịu cơn khát của nhân loại. Xin giúp chúng con biết đón nhận ân huệ Chúa với lòng khao khát và sự quảng đại trao ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

Học viện Huế, FMI