Mẹ là ngôi sao hy vọng
Con thật hạnh phúc khi có Mẹ ở bên, khi có Mẹ giữ gìn, khi có Mẹ yêu mến và khi được nép dưới tay Mẹ hiền.
Ave Maria, con xin kính chào Mẹ. Đây là lần đầu con viết cho Mẹ một lá thư. Mẹ biết không, khi con có ý định viết thư cho Mẹ, con thấy rất hồi hộp và con nghĩ Mẹ rất vui. Con không biết con viết gì cho Mẹ đây. Con đã rõ Mẹ nghĩ con viết gì.
Mẹ vẫn còn nhớ chứ! Lý do khi con chọn lựa bước theo ơn gọi Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm chỉ bởi vì con chưa thấy mình yêu Mẹ nhiều. Nên con muốn yêu Mẹ nhiều hơn, bằng việc dâng mình cho Mẹ trong ơn gọi của Hội dòng. Mẹ rất quý mến của con! Mẹ cũng biết con là con người yếu đuối. Tuy đã rất cố gắng để làm được những điều tốt đẹp, nhưng có lúc con đã không làm trọn. Con xin lỗi Mẹ thật nhiều. Con nghĩ Mẹ sẽ cảm thông, sẵn sàng tha lỗi cho con dù con có như thế nào, con chỉ cần một tiếng “Mẹ ơi” là Mẹ sẽ đến bên con, che chở và dẫn dắt con đi. Thưa Mẹ, cho đến bây giờ con mới cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng giữa Mẹ và con. Mẹ lắng nghe con khi con cần người chia sẻ. Mẹ hiểu rõ điều con muốn và nhu cầu của con. Mẹ luôn âm thầm đi bên cạnh con. Mẹ sẵn sàng đứng sẵn một nơi nào đó chờ con khi con không cần tới. Mẹ ơi, hôm nay con nhớ Mẹ nhiều, không còn vô thức như trước nữa mà để Mẹ dần đi sâu vào trong tâm hồn con. Con nhận ra rằng trên bước đường con theo Chúa, thì chính Mẹ là nguồn trợ lực giúp con vững vàng đi tới.
Con muốn cám ơn Mẹ vì tất cả, cảm ơn Mẹ về tình yêu Mẹ dành cho con. Con thật hạnh phúc khi có Mẹ ở bên, khi có Mẹ giữ gìn, khi có Mẹ yêu mến và khi được nép dưới tay Mẹ hiền.
Bấy nhiêu tâm tình con gửi Mẹ, con tin là Mẹ đã nghe và đón nhận. Con xin Mẹ tiếp tục giữ gìn, che chở và nâng đỡ con trên quãng đường dài phía trước. Xin Mẹ giúp con trung thành với Chúa Giêsu con Mẹ. Xin Mẹ hướng dẫn đường đi nước bước của con trong năm sống này. Con cảm ơn Mẹ!
Madalena Ánh Ngọc (Tuyển viện Pleiku), FMI