Lời nguyện tín hữu: Chúa Nhật IV MC - Năm A
“Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa”.
Chủ tế: Cộng đoàn phụng vụ thân mến, Đức Giêsu là Nguồn sáng và là ơn cứu độ của chúng ta, ai tin vào Người thì được sự sống đời đời. Với niềm xác tín, chúng ta cùng dâng lên Chúa những tâm tình nguyện xin:
- “Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Lêô, các Đức Giám Mục, linh mục và tu sĩ trở nên ánh sáng chiếu soi thế gian bằng chính đời sống thánh thiện của mình.
- Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho những người dân vô tội, người già, trẻ nhỏ và những gia đình đang phải rời bỏ nhà cửa trong cuộc xung đột tại Trung Đông được bảo vệ, hỗ trợ, an ủi và chữa lành.
- Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những ai đang sống trong đêm tối của bệnh tật, thất vọng và tội lỗi, được ánh sáng cứu độ của Chúa Giêsu soi chiếu, ngõ hầu tìm được nguồn ơn chữa lành và đổi mới cuộc đời.
- “Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn đang tham dự thánh lễ biết mở lòng lắng nghe Lời Chúa, mau mắn thi hành và trở nên khí cụ của tình yêu Chúa trong cuộc sống hằng ngày.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, xin chiếu soi ánh sáng Chúa vào trong tâm hồn tối tăm của nhân loại, ngõ hầu chúng con biết vượt thắng những cám dỗ và xây dựng một cuộc sống bình an hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhớ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Học viện Huế, FMI