Những món quà mang niềm vui đến với người có hoàn cảnh khó khăn
Những món quà nhỏ bé nhưng chứa đựng tình yêu thương đã góp phần sưởi ấm lòng người, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho bà con vùng quê sau những khó khăn do thiên tai.
Trong tiết trời se lạnh, con đường làng trở nên vắng vẻ, những hạt mưa li ti rơi nhẹ phủ lên dáng vẻ chân chất của bà con nông dân thôn Lương Mai. Mọi người đứng co ro trước sân, cạnh nhà kho mượn tạm của người dân. Bên trong kho, những lồng nhựa đựng gà giống và các bao phân đạm còn nguyên bao bì được chuẩn bị sẵn để phân phát cho bà con vào ngày 12–3–2026.
Giữa không gian yên tĩnh ấy, bầu khí bỗng trở nên ấm áp và rộn ràng hơn khi có sự hiện diện của sơ Ngọc Loan, sơ Thùy Trang, chị Diệu (Caritas Huế) cùng anh Giáo – tình nguyện viên Phòng khám Từ thiện Kim Long. Sự gần gũi, thân thiện của các thành viên trong đoàn đã khiến bà con cảm thấy ấm lòng.
Sơ Trà Ảnh, đại diện các sơ của Phòng khám Từ thiện Kim Long, thay mặt các ân nhân ở xa gửi đến bà con hai vùng Lương Mai và Nhất Tây những món quà nghĩa tình. Đây là sự sẻ chia dành cho những gia đình chịu nhiều ảnh hưởng sau thiên tai năm ngoái, với những phần quà thiết thực, phù hợp với nhu cầu của người làm nông nơi đây.
Bác Lê Hoàng Vinh (74 tuổi) cho biết: hai xã Phong Chương và Điền Hương cách nhau khoảng 15 km nhưng cùng chung một cánh đồng. Trước đây, mỗi khi Lương Mai bị lũ lụt thì Nhất Tây vẫn bình thường; ngược lại khi Nhất Tây bị ngập thì Lương Mai ít bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, từ sau trận lũ năm 2020, đặc biệt là trận lũ cuối tháng 10 năm ngoái, cả hai địa phương đều chịu thiệt hại nặng nề. Nhiều hộ gia đình bị cuốn trôi gia súc, gia cầm, có người mất cả lúa giống. Vì thế, nhiều người không còn khả năng tự xoay xở để tái đầu tư cho vụ mùa tiếp theo.
Các sơ Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, từng có thời gian mục vụ tại hai vùng này, thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của bà con. Vì vậy, các sơ đã kết nối với nhiều ân nhân, trong đó có nhóm thiện nguyện vùng Tampa Bay (Hoa Kỳ), để hỗ trợ phần nào chi phí cần thiết cho các gia đình. Những hộ bị thiệt hại gia cầm được nhận gà giống để gây nuôi, còn các gia đình làm nông được hỗ trợ phân đạm để bón lúa, khoai, sắn, đậu, mè theo nhu cầu đăng ký của bà con.
Bà Lê Thị Phúc, đại diện chị em phụ nữ thôn Lương Mai, xúc động chia sẻ rằng bà và nhiều hộ nghèo nơi đây rất biết ơn tình cảm chân thành và sự quan tâm của các sơ Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm cùng tấm lòng quảng đại của quý ân nhân. Mỗi gia đình được trao 20 con gà giống, giúp họ có thêm sinh kế bền vững trong bối cảnh vật giá ngày càng tăng.
Cha Phêrô Huỳnh Văn Nguyên, Quản xứ Nhất Tây, cũng bày tỏ: “Chính những món quà giản dị nhưng thiết thực ấy đã mang lại niềm vui cho bà con miền quê Nhất Tây. Phân bón sẽ giúp người nông dân có thêm điều kiện chăm sóc ruộng đồng và hy vọng vào một vụ mùa thuận lợi.”
Những món quà nhỏ bé nhưng chứa đựng tình yêu thương đã góp phần sưởi ấm lòng người, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho bà con vùng quê sau những khó khăn do thiên tai.
TNV Phòng khám Từ thiện Kim Long