Lời nguyện tín hữu: Chúa Nhật V MC - Năm A
“Nếu con tin, con sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa.”
Chủ tế: Cộng đoàn phụng vụ thân mến, Chúa là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Chúa thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Với niềm xác tín vào tình yêu và quyền năng cứu độ của Chúa, chúng ta cùng tha thiết dâng lên Người những lời nguyện xin:
- “Thầy biết rằng Cha luôn nhậm lời Thầy.” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa gìn giữ Đức Thánh Cha Lêô XIV và các vị chủ chăn trong Hội Thánh, được ơn khôn ngoan và lòng trung thành để hướng dẫn dân Chúa vững bước trong đức tin giữa những thách đố của thời đại hôm nay.
- “Nếu con tin, con sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa.” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa soi sáng các nhà lãnh đạo quốc gia luôn dấn thân bảo vệ công lý và xây dựng hòa bình, hầu mọi dân tộc được sống trong bầu khí an bình và đầy tình huynh đệ.
- Gia đình là “nền tảng của xã hội” và là hồng ân Thiên Chúa ban. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các gia đình hôm nay trung thành sống linh đạo tình yêu qua những cử chỉ nhỏ bé nhưng cụ thể trong đời sống hằng ngày.
- “Ladarô, hãy ra khỏi mồ.” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn biết mở lòng đón nhận Lời Chúa, can đảm hoán cải và bước ra khỏi “ngôi mồ” của đời mình, để sống đời sống mới trong Đức Kitô.
Chủ tế: Lạy Chúa là nguồn sống và niềm hy vọng của chúng con, xin thương nhậm lời chúng con cầu nguyện và củng cố đức tin của chúng con, để chúng con luôn tín thác vào quyền năng cứu độ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Học viện Huế, FMI